Thứ Ba, 27/10/2009 - 10:11

Xích lô "buýt” thay bằng xe điện nhỏ vừa an toàn lại vừa tiện
Tôi chỉ ước giờ quê tôi có những chiếc xe điện như ở Cát Bà để đưa đón các em đi học thì tốt biết bao nhiêu, vừa an toàn lại vừa gọn và thật phù hợp cho các em nhỏ cũng như những con đường nhỏ.
 >>  Xích lô “buýt” đi học

 

Bạn đọc: Đặng Giáp Dương 

 

Ôi quê tôi! Đúng là cảnh quê tôi rồi. Thật khó khăn và vất vả cho cả các em và bố mẹ các em khi từ nhà đến trường khá xa lại phải đi trên một con đường Quốc Lộ. Mình chỉ ước giờ quê tôi có những chiếc xe điện như ở Cát Bà để đưa đón các em đi học thì tốt biết bao nhiêu, vừa an toàn lại vừa gọn và thật phù hợp cho các em nhỏ cũng như những con đường nhỏ. Phương án dùng xe điện cỡ nhỏ là tốt nhất chứ xe Bus thì cũng không hiệu quả cho lắm cho một thị trấn quê tôi.  

 

Bạn đọc: Đặng Thị Hoàng Yến 

 

Chào các bạn! Tôi cũng là một thành viên trong ngành giáo dục, nơi tôi sinh ra và lớn lên cũng ở ngay đoạn đường các bạn vùa xem.

 

Ngay từ khi tôi còn học tại trường THPT Mỹ Lộc (năm 1994 - 1997) tôi đã rất thích kiểu đưa đón đi học theo cách này nhưng lúc đấy mỗi xe chỉ 3 đến 4 em thôi. Nhìn hình ảnh trên Dân trí tôi cũng thấy buồn thật… Quê hương tôi không giàu có, trường học thì không quá xa, bố mẹ các em nếu chỉ là những người “chân lấm tay bùn” thì lại còn có nhiều thời gian để đưa đón con mình hơn chứ, nhưng đây là cách họ hình thành cho các em thói quen tự lâp ngay từ khi còn nhỏ.

 

Các bạn nhìn lại ảnh một lần nữa đi, nhìn khuôn mặt rạng ngời của các em, các em đã làm nên không ít các thành tích cao trong học tập. Đầu năm 2009 vừa qua quê tôi được đón bác Phan Văn Khải đã về công nhận dòng họ Đặng chúng tôi là dòng họ hiếu học đấy.

 

Bạn đọc:  Nghi Mộc 

 

“Xích lô buýt” - một phương tiện thật uyển chuyển và thật năng động của người dân để giải quyết một tình huống vì không còn lựa chọn nào khác.

 

Phải chi chính quyền địa phương vì dân hơn, có thể thấu hiểu và chia xẻ với cuộc sống của người họ thì có lẽ chẳng phải cần đến việc góp ý phản hồi của hàng trăm bạn đọc. Xin hãy gửi ý kiến của những người như tôi đến họ, những người đang cầm cân nảy mực cuộc sống của những người dân nơi đang phát triển “xích lô buýt” như bài báo đã nêu. Rất cần tấm lòng quan tâm đến con em chúng ta - vì đó là tương lai của đất nước. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn nói vậy đó sao.

 

Bạn đọc: Thúy Ngà 
 

Tình cờ thế nào lại đọc đúng ngay bài viết về quê hương mình. Em cũng từng chứng kiến rất nhiều lần cảnh xích lô trở các em học sinh cấp 1, cấp 2 đi học khi còn là học sinh cấp 3 trường THPT Mỹ Lộc, nhưng đã cách đây 3 năm rồi. Không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn nhìn thấy cảnh đó. Nhìn cảnh các em ngồi túm tụm trên xe và cặp sách treo thành hàng đằng sau thấy chạnh lòng quá. Nhưng cũng không thể bỏ được kiểu đưa đón như vậy vì hoàn cảnh gia đình các em đều là nông dân, vả lại bố mẹ các em cũng không có nhiều thời gian để ngày ngày đưa đón các em đi học được. Còn xét về mức độ an toàn thì quả là không hề an toàn chút nào.

 

Hy vọng sẽ có những tuyến xe buýt chạy qua huyện để các em có thể đến trường an toàn và lại tiết kiệm được tiền cho bố mẹ. Được biết cách đây khoảng nửa năm cũng có tuyến xe buýt chạy qua huyện nhưng không hiểu vì sao hoạt động được vài tháng lại dừng?