Thứ Sáu, 23/10/2009 - 09:50
Vĩnh Phúc:
Ca nhạc giải trí - “khủng bố” âm thanh đối với người dân
Khổ nhất là mấy ông bà già muốn nghỉ ngơi mà không được, còn người ốm thì đúng là bị tra tấn bằng âm thanh. Các cháu nhỏ thì không học nổi bởi tối nào cũng phải nghe các loại nhạc...
Bạn đọc: Tran Viet Nam
Chúng tôi là những người dân Tổ dân phố Văn Sơn, Thị trấn Lập Thạch, Huuyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc, xin phản ánh với Toà soạn Báo Điện tử Dân trí như sau:
Ở Tổ dân phố chúng tôi có hai Câu lạc bộ Bạn yêu nhạc kinh doanh ngoài trời với hình thức bán hàng giải khát và hát Karaoke miễn phí. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết Nhà nước đang khuyến khích hình thức kinh doanh này, song vấn đề ở đây là công suất từ mấy chiếc loa của hai Câu lạc bộ này quá lớn, lớn đến mức chúng tôi ở trong nhà đóng kín cửa đến ngột ngạt mà âm thanh từ những chiếc loa này vẫn dội vào như tra tấn.
Khổ nhất là mấy ông bà già muốn nghỉ ngơi mà không được, còn người ốm thì đúng là bị tra tấn bằng âm thanh. Các cháu nhỏ thì không học nổi bởi tối nào cũng bị nghe các loại nhạc với đủ các chất giọng, có thể nói là gào thét vào loa thì đúng hơn là hát nên không khỏi bị ảnh hưởng đến tinh thần và chất lượng học tập.
Tình trạng trên đã kéo dài nhiều năm nay mà vẫn không thấy cơ quan chức năng nào giải quyết. Chúng tôi thiết nghĩ nếu người có ý tưởng khuyến khích hình thức kinh doanh này ở vào địa vị chúng tôi sẽ xử lý ra sao? Liệu có chịu đựng nổi không?
Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giúp chúng tôi lấy lại cuộc sống bình yên và giúp các cháu có môi trường yên tĩnh để học tập, có tư tưởng và nhận thức lành mạnh, trong sáng để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Xin trân trọng cảm ơn!