Thứ Năm, 22/10/2009 - 11:43

Khác với loài chim, chúng ta cần đoàn kết
Khác với loài chim, chúng ta cần đoàn kết, cùng chung ý chí, cần có chính sách và chiến lược rõ ràng. Dân tộc là trên hết, cá nhân chỉ là nhỏ bé. Có vậy đất nước mới phát triển và trường tồn - độc giả Quang chia sẻ.
 >> Từ khí phách loài chim, nghĩ về khí phách con người

 

Bạn đọc: Trần Tuấn Anh 

 

Bài viết rất hay, thực sự làm sáng mắt, sáng lòng chúng ta. Dân tộc ta vốn có tố chất kiên cường, khí phách hiên ngang từ ngàn xưa, nay nhìn thấy hình ảnh “loài chim nhỏ” đánh “ác điểu” tôi chợt thấy tin tưởng, xúc động. Mong rằng mỗi người dân Việt Nam hãy luôn cảnh giác và nâng cao lòng yêu nước. Hãy sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, bắt đầu từ những việc làm gần gũi với chúng ta nhất.

 

Mong rằng bài báo của bác Quang Dương sẽ được chuyển tải tiếp đến thật nhiều tờ báo khác nữa.    

 

Bạn đọc: Hải Âu 

 

Bài viết rất hay và sâu sắc. Con chim trên dù thật bé nhỏ so với đối thủ nhưng trước nguy cơ xâm phạm lãnh địa dù chưa trực tiếp gây hại cho tổ của nó, nó vẫn thể hiện một khí phách thật đáng khâm phục. Tôi và nhiều bạn đọc rất hiểu ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải.

 

Bạn đọc: Nguyen Chi Bang 

 

Nhìn hình ảnh mà nhà giáo Quang Dương cung cấp, tôi đã liên tưởng tới khí phách của dân tộc Việt. Một khí phách anh hùng, dũng lược từ hàng nghìn năm nay, đã được kiểm chứng và hun đúc qua nhiều giai đoạn lịch sử. Đất nước ta đã hiên ngang cùng tồn tại và phát triển với những cường quốc, cũng nhiều lần dạy cho những đế quốc hùng cường lăm le xâm lấn bờ cõi bài học nhớ đời.

 

Mong sao thế hệ ngày nay tiếp bước truyền thống Lạc Hồng giữ vững biên cương, lãnh thổ mà cha ông đã đổ máu xương gây dựng, để chủ quyền và danh dự quốc gia được tôn trọng. Mong rằng mỗi chúng ta luôn cố gắng, toàn dân đoàn kết để đất nước phát triển hùng cường bền vững.

 

Bạn đọc:  Lý Thường Tráng 

 

Bài viết quá hay nhắc nhở cho chúng ta về Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đúng như vậy, khí phách Việt Nam đã khiến cho những kẻ xâm lược đến từ phương Bắc, phương Nam phải kiêng nể. Hãy nhớ là chúng ta đang sống trên mảnh đất đầy máu, mồ hôi và nước mắt của ông cha. Sống cho xứng đáng với tiền nhân.

 

Cám ơn nhà giáo Quang Dương; cám ơn Dân trí đã đăng tải bài viết. Rất cần nhiều bài viết như thế này nữa, Dân trí ơi.