Thứ Sáu, 09/10/2009 - 16:23

Ánh mắt cầu khẩn của một con dúi
(Dân trí) - Cặp mắt lóng lánh như có nước, miệng mở to sợ hãi, đôi bàn chân bé xíu như run lên trong tay người bán - hình ảnh con dúi đáng thương mà phóng viên Lê Anh Tuấn chụp được hôm 4/10 đánh động bao suy nghĩ của người xem.
 


Người phụ nữ đứng bên đường 32 đoạn qua huyện Tân Sơn, Phú Thọ rao bán cho khách qua đường một con dúi với giá 100.000 đồng.

 

Cô cho biết hàng ngày cô vẫn vào rừng kiếm củi và đào bắt dúi để bán như một nghề kiếm thêm thu nhập.

 

Tân Sơn, quê của cô, là một huyện miền núi giáp ranh với tỉnh Yên Bái có tới 89,5% là đất lâm nghiệp với 59% số hộ nghèo.

 

Tin ảnh: Lê Anh Tuấn
 
Mời quý bạn đọc chia sẻ những hình ảnh thú vị, những góc máy bất ngờ với Dân trí qua địa chỉ email: bandoc@dantri.com.vn