Thứ Ba, 01/09/2009 - 11:52
Hãy để bọn trẻ được thảnh thơi
Người gửi: Hoàng Triệu Duy
Từ trước đến nay gia đình em không có sự nhìn nhận khách quan nào đến vấn đề này. Em gái của em cũng không tránh được vấn đề này. Tại sao? Có ai trả lời được không?
Chúng ta hãy nhìn vào thực tế hiện tại. Trong khi trẻ em các nước được vui vẻ, thoải mái đến trường thì con cháu chúng ta đang phải chịu đựng những điều cho chính chúng ta tạo nên. Bọn trẻ còn quá nhỏ, chúng cần 1 môi trường thật trong sáng, lành mạnh để phát triển, để trở thành những người tài giỏi giúp ích cho xã hội. BBT và bạn đọc có nghĩ liệu con em mình có thực sự có 1 môi trường tốt không!?
Em hiểu “mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng hay cứ lấy ví dụ thế hệ 8x bọn em. Cứ 10 người lại có vài người nghiện ma tuý. Em rất vui mừng vì thế hệ 9x bây giờ đã sớm nhận ra "cái chết trắng". Nhưng lại nảy sinh những vấn đề nhức nhối không kém. Vì sao các em lai làm vậy? Nhận thức quá kém ư!? hay là được dậy dỗ không đầy đủ!? Trong khi phụ huynh hết chạy thầy cô này đến thầy cô khác, bỏ không biết bao nhiêu công,của,mồ hôi sương máu để mong con mình trưởng thành. Và kết quả thế nào!?Hãy cùng nhau suy ngẫm và tìm ra câu trả lời.
Chúng ta đang cố gắng vì điều gì? Hãy để bọn trẻ được thảnh thơi, những ánh mắt ngây thơ, trong sáng là những điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta đang có. Hãy cùng nhau gìn giữ với tất cả trách nhiệm của mỗi người. Cám ơn BBT đã cho em được tham gia và đóng góp ý kiến.