Thứ Ba, 01/09/2009 - 11:40
Cái áo không làm nên thày tu
Người gửi: Nguyen Duc Thinh
Tuy nhiên, đa số những bậc cha mẹ lại chỉ chú tâm tới các yếu tố khách thể mà quên mất yếu tố chủ thể. Trước khi quyết định chọn trường cho con mình họ thường chỉ chú ý tới yếu tố khách thể (trường điểm, giáo viên giỏi, điều kiện học hành tiện nghi) mà quên mất yếu tố chủ thể (năng lực, năng khiếu, ước mơ... của trẻ) - một yếu tố quan trọng quyết định chính tương lai của trẻ.
Thực tế cho thấy, nhiều trẻ năng lực kém hoặc trẻ có thiên hướng phát triển các ngành học về mỹ thuật và xã hội nhưng vẫn được bố mẹ cố chạy chọt vào các trường điểm, các lớp chọn, lớp tăng cường về tự nhiên. Kết quả cho thấy, một số trẻ học mãi không tiến bộ, số khác thì có tiến bộ nhưng chỉ là tiến bộ theo kiểu giả tạo, đối phó, một phần nữa cũng tiến bộ nhờ bệnh thành tích và thương hiệu của trường. Rốt cục thì sao? Những trẻ này giống như những con thuyền bị mất phương hướng giữa biển cả, lơ ngơ và ỷ lại.
Tại sao trẻ học tại những trường làng, tỉnh lẻ mà ở đó thầy cô giáo không giỏi, không xuất sắc nhưng chúng vẫn học giỏi, thiếu dụng cụ thực hành, thiếu quạt máy, thiếu ánh sáng... nhưng chúng vẫn học giỏi và thành những thủ khoa, thành đạt trong cuộc đời. Đó chính là bởi những trẻ này được rèn luyện tính tự lập, được học, được chơi thoải mái, được tự nhiên phát triển khả năng, năng khiếu của mình.
Tôi vẫn nhớ một câu danh ngôn của phương Tây rất hay “Cái áo không làm nên thày tu”. Mong các bậc cha mẹ hãy quan tâm tới khả năng, tố chất và ước nguyện của con mình từ đó mà hướng cho con mình học tập tại một môi trường phù hợp.