Thứ Tư, 18/02/2009 - 09:57

Dạy con nên người

Sao tham nhũng thế!
(Dân trí) - Buổi trưa đi ăn cưới về, ông tạt vào hàng phở quen. Thấy khách mặt đã hồng hơi men ăn ngon lành xem ra rất đói, chủ quán lựa lời:

- Xem như bác vừa đi ăn cỗ đâu về, sao còn "làm" bát phở trót lọt thế?

- Tôi vừa đi ăn cưới!

- Âëy chết, giận gia chủ mà bỏ dở cỗ sao?

- Đâu đến nỗi thế. Tôi với ông giám đốc Tổng công ty này là chỗ đồng ngũ. Chủ trương cưới xin theo nếp sống mới, ông ấy gương mẫu làm tiệc ngọt. Chỉ có bánh kẹo với bia thôi.

- Người đến dự có đông không?

- Đông lắm, có đến gần một ngàn. Tiệc ngọt thì mời bao nhiêu chẳng được.

- Chậc! Nói vô phép bác, sao ông ấy tham nhũng thế?

- Làm tổng giám đốc thì có hàng ngàn đơn vị, cán bộ cấp dưới là ít. Thủ trưởng cưới con, ai dám ở nhà. Mà đi thì chẳng lẽ vì tiệc ngọt mà không có phong bì hay phong bì bớt nặng. Tiền thu vẫn vậy, khách mời nhiều hơn, lại được tiếng. Bảo tham nhũng cũng chẳng sai.

Vũ Duy Thông