Thứ Sáu, 17/10/2008 - 10:01

Vì sao trẻ em phải học khổ thế?
Với tư cách cũng là một phụ huynh có một con đang học lớp 7 và một cháu năm sau học lơp 1, tôi rất đồng tình với bài viết của tác giả Dang Tran Chien trên Diễn đàn Dân trí.

Vợ chồng tôi có quan điểm con có sức học đến đâu thì học đến đó không ép cháu phải đạt được danh hiệu này, danh hiệu nọ. Do vậy cháu không phải đi học thêm môn học nào trong những năm học tiểu học. Nhưng không phải vì thế mà được nhàn; tối nào sau khi ăn cơm xong hai mẹ con cũng phải lên ngồi học đến 10 giờ mới xong bài tập được giao, chuẩn bị cùng con các sách vở cho ngày hôm sau, nhấc thử chiếc cặp lên lúc nào cũng thấy nặng trĩu nặng (nhất là so với vóc dáng nhỏ bé của con tôi) mà thấy thương con vô cùng.

Tới hôm thư sáu vừa rồi (10/10/2008), chương trình lúc 8 giờ tối  của VTV2 có mời các vị viết sách giáo khoa tham gia thảo luận về chủ đề giáo dục. Trong chương trình đó, tôi rất không đồng tình với cách trả lời của ông Thuyết có câu nói đại ý: “52 năm nay bộ môn văn trường ông chưa soạn xong giáo trình dạy cho sinh viên” và “thời chúng tôi đi học phải học ngày học đêm”.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Tôi thiết nghĩ một ngôi trường có tiếng như nơi ông Thuyết dạy học mà 52 năm không soạn nổi một giáo trình thì không chấp nhận được, chả thế mà nền giáo dục của chúng ta cứ tụt hậu hoài. Trước kia, chúng ta cứ chê bai nền giáo dục dưới thời Pháp thuộc là nền giáo dục nhồi sọ! Thử hỏi bây giờ con trẻ có bị “nhồi sọ” ngày đêm về nhiều điều rất xa lạ với lứa tuổi chúng nó hay không? Mong các nhà giáo dục trả lời hộ.

Thời buổi bây giờ tôi nghĩ không phụ huynh nào muốn con em mình ở lứa tuổi thiếu nhi mà phải học ngày học đêm như kiểu suy nghĩ của ông Thuyết. Phải trả lại quyền được tham gia các hoạt động giải trí, các trò chơi, được hưởng thụ một nền giáo dục toàn diện hợp với lứa tuổi.

Qua các cuộc phỏng vấn của các phương tiện thông tin đại chúng,  các quan chức giáo dục hay các nhà soạn thảo chương trình và viết sách giáo khoa thường khẳng định rằng chương trình bây giờ không quá tải, các cháu vẫn theo học được mà, nhưng có biết đâu rằng để theo học được chương trình đó thì đại bộ phận các phụ huynh và con em mình phải oằn lưng học cùng nhau học thêm vào những buổi tối hoặc phải gửi đến nhà cô giáo để học thêm.

Các vị vẫn thường lớn tiếng mà răn dạy rằng không nên cho con em đi học trước khi vào lớp 1, nhưng thử hỏi nếu không cho học trước thì đại bộ phận các cháu sau khai giảng năm học đầu tiên khoảng hai tháng liệu có thể nghe cô đọc viết chính tả được không ? ngoài ra còn phải học các môn khác nữa.

Phải thừa nhận rằng, từ ngày ông Nguyễn Thiện Nhân lên làm Bộ trưởng GD-ĐT, đã làm được nhiều việc vì là người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Nhưng để đạt được những thành tựu quyết định trong công cuộc cải cách giáo dục, có lẽ còn cần có thời gian và có chính sách đầu tư đúng đắn và thỏa đáng. Nhưng trước mắt, chúng tôi tha thiết đề nghị Bộ trưởng quan tâm nhiều hơn đến việc soạn thảo chương trình và sách giáo khoa cũng như đổi mới cách dạy và học để không còn tình trạng ngày đêm phải nhồi nhét kiến thức cho học sinh. Hãy trả lại cho con trẻ thời gian vui chơi và giải trí lành mạnh cũng như rèn luyện sức khỏe và trau dồi thẩm mỹ.

Kim Thu 

LTS Dân trí - Lại một bài viết của phụ huynh học sinh lên tiếng khẩn thiết về tình trạng con em mình phải học chương trình quá tải so với sức trẻ, không còn thời gian vui chơi giải trí và bố mẹ phải vất vả học cùng con vào những buổi tối.

Một điều hết sức vô lý là trẻ em phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã cấm học trước như vậy, nhưng trên thực tế điều đó vẫn tồn tại vì nếu không học trước thì không theo kịp chương trình.

Mong rằng Bộ Giáo dục-Đào tạo cho kiểm tra về tình hình thực tế nói trên để thật sự tinh giản chương trình cũng như cải cách sách giáo khoa và cách dạy, cách học để đạt hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện cho trẻ em có thời gian vui chơi, giải trí, và phát triển hài hòa cả đức, trí, thể, mỹ.