Thứ Sáu, 03/10/2008 - 15:57

Phút nói thật số 41
(Dân trí) - Khi đọc những tin tức về giáo dục của VN, tôi cứ thấy giống như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại, luôn là những vấn đề sách giáo khoa, học thêm, bằng giả mạo... chuyện đi chuyện lại cũng vẫn vậy.

Vấn đề triết lý giáo dục, giáo dục để làm gì, đào tạo đại học công hay tư, miễn học phí hay tăng thu học phí... thế giới đã bàn trước ta hàng chục năm. Người ta đã có kết quả nghiên cứu lợi hại ra sao, đúng sai thế nào. Vậy mà chúng ta bây giờ lại đem ra xới lại... Điều này cũng giống như việc đi tìm cách phát minh lại... cái bánh xe vậy. (TUAN VETNAM, ngày 25/9/2008 - TS Trần Hữu Dũng - Bài Giáo dục Việt Nam: Loay hoay tìm cách phát minh lại... cái bánh xe).

Cứ đà này, sẽ có lúc người ta loay hoay phát minh lại cả cái... bánh chưng!

- Chúng ta đừng đổ lỗi thanh niên sống thực dụng, không màng đến lịch sử cha ông. Môn sử cũng như những môn học khác cần gọn nhẹ, dễ học dễ hiểu..., đừng tham lam nhồi nhét. (Nguyễn Ngọc Hà - bài Nên xem lại cách viết sử, báo Tuổi trẻ cuối tuần, ngày 5/10/08).

Vẫn còn tư tưởng "nhét nhồi" - Thì nền giáo dục chao ôi! Còn buồn...!

- Tại phiên xử hôm qua, một luật sư đã... đọc thơ để nói về những công lao to lớn đối với đất nước của thân chủ mình (một "quan" bưu điện). (Thanh Lưu - bài Bị cáo... quỳ xuống xin tranh luận- Báo Pháp luật TP. HCM, thứ sáu ngày 3/10/2008).

Luật sư bào chữa bằng... thơ - Tai nghe, mắt thấy vẫn ngờ chiêm bao!

BĐC