Thứ Bẩy, 27/09/2008 - 21:47

Phượng hoàng thay lông
(Dân trí) - Sau cú điện thoại, ông phó giám đốc sở cho lái xe về nghỉ rồi tức tốc đến điểm hẹn. Ngồi chờ sẵn ở buồng trong nhà hàng đồ ăn biển Đồng Tâm là thứ ký của "xếp gộc" hàng tỉnh.

- Có chuyện gì gấp thế? - Phó giám đốc hỏi gặng.

- Chuyện vui. Tôi có món quà quí cho ông. Nhưng từ từ...

- Đơn giản thôi. Này em, mang thực đơn ra đây. Mang trước một chai Remy Martin mờ, xúp thập cẩm, sò lạnh và nước suối. Nào, nói đi ông anh.

- Có vậy là chưa đủ đâu, thứ này là phải khao to.

Nói xong, anh thư ký "xếp gộc" rút trong cặp ra một tờ giấy vừa được photocopy, đặt trên bàn. Phó giám đốc ngây người:

- Quyết định đề bạt giám đốc?

- Chứ sao!

- Thế là giám đố sở phải "biến"?

- Chứ sao! Tay ấy có "biến" ông mới ngoi lên được. Sở của ông là miếng gan, miếng tiết, để cái tay dở hơi ấy ngồi đấy mãi sao.

Chuyện trò rôm rả. Hết nửa chai rượu Tây, phó giám đốc than thở:

- Ông già chúng ta lo cho tôi và ông thế là hay rồi. Nhưng đã có chữ ký, con dấu đâu?

- Ông đần bỏ mẹ đi. Đại hội đến nơi rồi, Giám đốc sở có chân trong cấp uỷ, ký lúc này để "bung" cả thầy lần trò à? Ai chẳng biết mấy công trình vừa rồi, ông ăn ngập mồm. Bây giờ là thời kỳ phượng hoàng thay lông, phải nấp kỹ trong hang đá, chớ có động tĩnh gì. Cất nhắc cũng thôi, phê bình khiển trách ai cũng đừng! Mọi chuyện vui vẻ cả. Sau khi kiểm phiếu hãy hay, hiểu chưa?

- Phượng hoàng thay lông, tuyệt vời. Nào "keng" một cái mừng thượng sách.

Vũ Duy Thông