(Dân trí) - Lãnh đạo một UBND quận được “đồn đại” ra ngoài là rất gương mẫu về tinh thần tiết kiệm khi hàng ngày đạp xe đi làm. Công tác đâu, bất đắc dĩ lắm mới đi ô tô, chủ yếu là đi xe máy, mặc dù UB có ít nhất 3 cái ô tô “cáu cạnh”…
Nhưng khi phóng viên nhận được tin do bà con “thì thào” bàn tán lan truyền ra ngoài, phấn khởi xuống đăng ký xin làm việc để viết chân dung người tốt làm gương, làm điển hình nhân rộng trong xã hội cho tinh thần tiết kiệm, nhất là trong đợt cao điểm về tiết kiệm mà toàn Đảng ta đang phát động sôi sục trong toàn dân như hiện nay thì vị lãnh đạo kia một mực chối từ, nói cách nào cũng không chịu.
Lý do được các vị phó của ông đưa ra hết sức chân thành là: “Nhà bác ở gần, đi thế tranh thủ tập thể dục buổi sáng luôn. Nếu nói là chỉ vì tinh thần tiết kiệm thì cũng không… đúng, người ta… cười cho!”
Về chuyện tiết kiệm đi công tác xe máy thay cho ô tô thì nhận được giải thích: “Bác vẫn đi ô tô chứ, tinh thần là… anh em đi xe máy thôi. Tất nhiên, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên thì chúng tôi tuân thủ cắt giảm 10% ngân sách chi thường xuyên như quy định của Thủ tướng Chính phủ chứ!”
|
Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn |
Một vị giám đốc khác của một cơ sở đào tạo dạy nghề khá quy mô thì luôn tỏ ra hết sức nghiêm khắc với cấp dưới trong việc thể hiện tinh thần tiết kiệm. Tất cả những buổi ông trực đêm, các toà nhà đều tối om do ông yêu cầu phải tắt đèn triệt để để tiết kệm điện. Những hôm nào không phải ca trực của ông, nếu tình cờ phát hiện có một vài bóng đèn điện phí phạm là thế nào những người trực đêm đó cũng sẽ bị trừ lương.
Có lần, cấp phó của ông đưa lên đề đạt ý kiến được trình bày trên cả tờ giấy A4 trắng tinh nhưng chỉ có vài dòng, ông tức giận về sự lãng phí đó đến mức… xé toạc cả tờ giấy ngay trước mặt cấp phó rồi thuyết giảng một thôi một hồi về tính tiết kiệm. Ở nhà thì ông dạy vợ con có muốn ăn thịt gà cũng phải cầm kéo cắt từng miếng như thời bao cấp ngày xưa kẻo không hàng xóm nghe tiếng chặt dao thớt sẽ điều tiếng!
Ấy thế nhưng có lần, người dọn dẹp vệ sinh bắt được trong thùng rác ở phòng của ông cái hoá đơn tiếp khách, chỉ có 3 người ăn nhưng số tiền lên đến gần 5 triệu đồng. Số tiền mà chị ta phải loay hoay mãi mới đếm ra để đọc đúng các số 0 trên đó!
Nhưng một tấm gương khác được coi là thật sự cho tinh thần tiết kiệm khi ông tỏ ra rất “dũng cảm” khi đồng ý cho viết về sự cần kiệm của mình mà không sợ người khác biết sẽ cười đó chỉ là sự… giả tạo: Đó là Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Văn Yên.
Công tác 6 năm với vị trí là Giám đốc của một ngân hàng luôn được coi là điểm tựa, niềm hy vọng của người nghèo, ông Yên tâm sự: “Có phải trải qua và luôn chứng kiến cảnh sống của những người nghèo và rất nghèo mới thấy việc tiết kiệm có ý nghĩa và có giá trị đáng quý thế nào trong cuộc sống”. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang hiện đang “nằm nhờ” trụ sở của Báo Nhân dân thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
Hàng ngày, ông Yên thường đi bộ đến nơi làm việc. Nhà của ông cách trụ sở “nằm nhờ” này chừng 500m và ông thường rất ít khi sử dụng xe công. Ông cho biết sắp tới, khi Ngân hàng chính sách xã hội Bắc Giang có trụ sở mới tại đường Nguyễn Thị Lưu, cách nhà ông khoảng chừng hơn 2km thì ông sẽ sắm cho mình một chiếc xe đạp Việt Nam cỡ chừng khoảng trên 500.000 đ để đi lại, vừa tiết kiệm xăng dầu lại vừa bảo vệ môi trường. “Bắc Giang vốn là nổi tiếng một thành phố môi trường xanh - sạch - đẹp đấy”- ông cười giản dị và khoe như vậy.
Điện thoại di động của ông thì có lần bao nhiêu người gọi đến vẫn không nhận được trả lời, cứ lấy làm kỳ cục mãi vì ông vốn rất quần chúng, không mấy khi không nghe máy. Hoá ra điện thoại tậm tịt quá, hỏng chuông mấy hôm mà không biết, lúc nào tình cờ nhìn lên màn hình thấy đèn sáng nhấp nháy báo cuộc gọi đến thì mới biết và trả lời chứ ông cũng không để tâm là điện thoại của mình đang bị hỏng chuông lâu nay!
Thế nhưng, khi “chốt” lại lần cuối khi quyết định có đưa mình ra thành tấm gương tiết kiệm hay không, trên gương mặt ông phảng phất đôi chút ưu tư và có vẻ tiếc tiếc khi ông nói: “Thế là từ nay, mình muốn đi xe máy cũng không được nữa đấy! Ô tô lại càng không!”
Muốn tiết kiệm được thực sự! Quả thật chẳng dễ dàng!
Lê Châu
LTS Dân trí - Tinh thần tiết kiệm là đức tính tốt đẹp của mỗi con người cũng như của xã hội, nhất là trong thời lạm phát như hiện nay thì tiết kiệm đã trở thành quốc sách.
Đối chiếu với tình hình thực tế, tinh thần tiết kiệm chưa phải đã được quán triệt trong mọi người dân, nhất là những cán bộ có chức, có quyền và có… tiền chi dùng bằng nguồn công quỹ (chứ không phải bỏ tiền túi ra). Vì vậy, tìm được một tấm gương thật sự có ý thức tiết kiệm để đưa lên mặt báo xem ra không phải đơn giản như bài báo trên đây đã phản ảnh.