Thứ Ba, 29/09/2009 - 11:08

Trung tâm Anh ngữ Dace: Nơi có những gì chúng tôi cần...
Chỉ tham gia 2 khoá học tại Dace - thời gian chỉ là 10 tuần nhưng tôi thấy mọi thứ với tôi thân thuộc và gần gũi biết chừng nào. Thầy cô những người tận tình, tận tâm, luôn biết học trò của mình cần gì và dạy như thế nào để chúng tôi hiểu.

Kết thúc khoá học 30 tại Dace (Trung tâm Anh ngữ Đức Anh) tôi cảm thấy bản thân mình tự tin lên rất nhiều. Tôi đã được học tập trong ngôi trường thân thiện, nghiêm túc, tôi đã có thêm bạn bè – những người có cùng mục đích học Tiếng Anh như tôi và đặc biệt hơn cả tôi đã được thầy cô trang bị những kiến thức vững chắc để bước vào kì thi IELTS tháng 10 mà bây giờ tôi hoàn toàn tự tin mà không còn cảm giác lo lắng như trước nữa.

Ngày bế giảng tại Dace có lẽ sẽ là kỷ niệm khó quên đối với tôi. Chúng tôi tụ tập tại tầng 5, thư viện của trường – nơi mà hằng ngày chúng tôi vẫn cùng nhau trao đổi bài tập, tìm thêm kiến thức mới sau giờ học trên lớp. Không khí của buổi bế giảng đơn giản mà ấm cúng. Tôi có cơ hội được gặp gỡ các anh chị khoá trước, được nghe các anh chị truyền đạt thêm những kinh nghiệm quý báu. Tôi được gặp các em khoá mới và tất nhiên tôi cũng chia sẻ cho các em những kinh nghiệm mà tôi có được nhờ các thầy cô trong thời gian qua. Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ như một gia đình. Chẳng có gì quý hơn khi được nghe các thầy cô khuyên bảo và chỉ dẫn những gì mình chưa biết...

Chỉ tham gia 2 khoá học tại Dace – thời gian chỉ là 10 tuần nhưng tôi thấy mọi thứ với tôi thân thuộc và gần gũi biết chừng nào. Thầy cô những người tận tình, tận tâm, luôn biết học trò của mình cần gì và dạy như thế nào để chúng tôi hiểu. Các anh chị tư vấn – những người luôn nhiệt tình giúp chúng tôi từ khi chúng tôi vào trường cho đến khi kết thúc khoá học. Bạn bè – Những người có cùng mục tiêu như tôi, học thật tốt tiếng Anh- bạn thì muốn đi du học để xây dựng cho quê hương, bạn thì trau dồi khả năng tiếng Anh cho mục đích cá nhân, nhưng chung lại chúng tôi có 1 niềm đam mê, một khao khát học tập. Tôi sẽ nhớ lắm Thư viện của trường trên tầng 5, một nơi thật lý tưởng để tôi có thể học bài, tìm đọc các sách Tiếng Anh yêu thích, truy cập các website học Tiếng Anh hữu ích và trao đổi bài vở cũng bạn bè.

Cuối năm tôi sẽ đi du học, đồng nghĩa với việc tôi phải xa ngôi trường học Tiếng Anh của mình. Tôi sẽ rất buồn và tôi sẽ cố gắng học thật tốt để Thầy cô và các anh chị không phụ lòng mong mỏi. Trước mắt tôi sẽ phải vượt qua kỳ thi IELTS thật tốt để thông báo cho tất cả mọi người về kết quả của mình.

Tôi thay mặt các bạn khoá 30 gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các Thầy cô: Cô Như Hoa, cô Nhân Hoà, cô Phạm Thuỷ, Cô Vicki, Thầy James cùng toàn thể các thầy cô trong trường, cảm ơn các thầy cô đã cho chúng tôi những giờ học quý báu nhất. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị tư vấn và mọi người trong trường đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi và cho chúng tôi những lời khuyên bổ ích. Tôi chân thành cảm ơn Công ty Đức Anh đã tạo ra 1 ngôi trường thật sự có ý nghĩa cho những người cần luyện Tiếng Anh để đi du học như tôi.

Tôi chia sẻ với các bạn những hình ảnh trong buổi lễ bế giảng vừa qua:
 
 Cô giáo của chúng tôi đang say sưa nghe các bạn kể chuyện
 
Một phụ huynh bày tỏ tình cảm với các thầy cô
 
 Giây phút xúc động khi hoàn thành khoá học

Cả lớp hân hoan chụp ảnh cùng cô giáo
 
Nụ cười tươi rói
 
Không khí ấm áp, sẻ chia sau những giờ học căng thẳng