Thứ Hai, 17/09/2007 - 15:04

GOW: Chains of Olympus - Xiềng xích của thần linh
(DTG Preview) - Vị thần chiến tranh trên chiến trường mới PSP.

Tại thời điểm này có thể nói rằng God of War đang thống trị hệ máy PlayStation 2. Tựa game tham vọng, đẹp mắt cuốn hút chúng ta từng khoảnh khắc. Và để kế thừa thành công đó, hãng Ready at Dawn đã thực hiện tiếp phiên bản trên hệ máy PSP. Dưới đây là những cái nhìn mới nhất về trò chơi hành động kinh điển này.  

  

      

Hãy bắt đầu với khu vực đầu tiên trong game, vùng Attica bí hiểm. Trò chơi diễn ra vào khoảng thời gian Kratos đang thực hiện nhiệm vụ của các vị thần trên đỉnh Olympia. Và kẻ địch đầu tiên của vị thần chiến tranh lần này chính là quái vật Basilisk - quái vật thần thoại có sức hủy diệt khủng khiếp. Quái vật này xuất hiện trong game với mức độ thường xuyên, đòi hỏi người chơi bỏ ra nhiều công sức để tiêu diệt. Bên cạnh đó, màn chơi ở Attica còn mang đến một cơ hội đối đầu với vua Ba tư, một trong số những tên trùm bạn sẽ gặp trong cuộc hành trình. Trận đánh chống lại vị vua này bắt đầu với đoạn phim cắt cảnh: một cuộc nói chuyện giữa Kratos ngang tàn và vị vua Ba tư, mà kết quả của cuộc nói chuyện thì ai cũng rõ. Sau đó, tất nhiên là trận thư hùng giữa hai bên. Vua Ba tư rất mạnh với những đòn tấn công phép thuật, cũng như những chiêu không đỡ được. Điều này khiến cho người chơi khá vất vả.

 

 

Người viết sẽ không đi vào trong chi tiết của việc đánh bại vị vua này, nhưng nhìn chung người chơi sẽ phải làm quen với cách lách lẩn tránh, phản đòn, và kết hợp những đòn liên hoàn của Kratos. Trận chiến kết thúc với màn kết liễu đậm chất tàn bạo kiểu Kratos. Không kể niềm vui của việc đánh ngã đối thủ, trò chơi còn thưởng cho bạn một năng lực mới: Efreet, chiêu tấn công phép thuật của vua Ba tư. Cơ chế thưởng này khá giống với loạt game Mega Man hồi xưa. Tuyệt chiêu này sẽ cho phép bạn triệu hồi đám quái vật để tấn công đối phương. Và tất nhiên, trong quá trình chơi bạn có thể nâng cấp để nó mạnh hơn.

 

 

Vượt qua vị vua Ba tư, người chơi tiến thẳng đến Tartarus, địa ngục của xứ thần thoại, góc tối tăm của thế giới cổ đại xưa. Trong khi bạn nghĩ rằng mọi người ở đó chào hỏi Kratos tương tự đoàn thủy thủ ở Norm, thì dân địa phương không vui mừng gì khi nhìn thấy anh. Thật ra, mọi người đang cố giết vị thần chiến tranh. Và không ai nói rõ nguyên nhân của tại sao Kratos thoát khỏi được thế giới ngầm. Đây chính là một phần trong những mảnh ghép của cốt truyện đòi hỏi người chơi khám phá. Màn chơi này cũng mang đến một lượng quái vật tương đối để người chơi chặt chém. Không kể những  những bộ xương và những nữ yêu quái, người chơi còn đối đầu với những tên quái nhân một mắt giáp trụ đầy mình.

 

 

Điều khiển trong game khá dễ chịu và hợp lý. Nỗ lực của Ready at Dawn trên hệ PSP có vẻ thành công. Kratos tung đòn dễ dàng, việc thi triển các chiêu liên hoàn diễn ra khá trơn tru. Đồng thời camera của trò chơi cũng không có gì đáng phàn này, tại thời điểm hiện tại. Thêm vào đó, đồ họa của trò chơi gần như đạt tới mức tối đa của hệ máy PSP. Những pha hành động nhanh, ấn tượng được thể hiện trên một khung hình ổn đỉnh. Khu vực Tartarus thật sự đẹp mắt, hoành tráng.

 

Với những gì thấy được vào thời điểm hiện tại, God of War: Chains of Olympus đang đi đúng hướng trên con đường giành vinh quang đỉnh cao hành động trên hệ máy PSP. Tất nhiên, còn vài vấn đề để cải thiện và Sony cùng với hãng phát triển Ready at Dawn vẫn đang tiếp tục làm việc.

 

Thông tin trò chơi: God of War: Chains of God

Phát triển: Ready at Dawn

Phát hành: SCEA

Thể loại: Hành động

ESRB: Mature

Thời điểm phát hành: 04/03/2008

Hệ máy: PSP

Vân Anh