Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công): Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng, Thụy Sĩ có 1 điểm
Trận đấu CH Séc - Bồ Đào Nha sẽ có ý nghĩa phân chia ngôi thứ ở bảng A, mặc dù giành được chiến thắng trước Thụy Sĩ trong ngày khai mạc không mấy thuyết phục, nhưng cùng với Bồ Đào Nha, CH Séc đã khẳng định mình chính là ứng cử viên cho chiếc vé thứ 2 lọt vào vòng tứ kết.
Ưu thế trong trận đấu này sẽ phần nhiều nghiêng về cho các cầu thủ Bồ Đảo Nha, qua trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ có thể thấy rõ, đội bóng này đã chuẩn bị rất chu đáo cho Euro 2008, có được nhiều phương án tấn công đa dạng và rất hiệu quả. Đây chính là một điều kiện quan trọng mang tới sự chênh lệch có lợi cho đội bóng của HLV Scolari.
CH Séc đã có 3 điềm làm vốn, nhưng trong đội hình của CH Séc vẫn chưa có được những người điều phối thế trận trên sân kiểu như Poborsky hay Nedved trước đây, khả năng tạo ra áp lực không được duy trì thường xuyên.
CH Séc và Bồ Đào Nha đều lựa chọn lối chơi tấn công nên trận đấu sẽ diễn ra rất quyết liệt, với nhiều tình huống bùng nổ bất ngờ. Nhưng với phong độ ổn định mà các cầu thủ Bồ Đào Nha đang có được, chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về Bồ Đào Nha, đồng nghĩa là sớm giành chiếc vé đi vào vòng tứ kết.
Tỷ số trận đấu có thể là 1 - 0 hoặc 2 - 1 cho Bồ Đào Nha.
Còn ở trận đấu Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ, đây sẽ là một trận đấu quyết liệt và căng thẳng. Cả 2 đội đều đã thất bại nên họ sẽ buộc phải dồn toàn lực để tìm kiếm cho mình kết quả có lợi để mở ra cơ hội đua tranh.
Thụy Sĩ yếu thế hơn, nhưng họ còn có chỗ dựa từ khán giả nhà. Còn Thổ Nhĩ Kỳ lại có lối đá khá chặt chẽ. Tôi nghĩ thế trận trên sân sẽ diễn ra cân bằng, kết quả trận đấu này rất dễ hoà.
Kết quả trận đấu là 0 - 0 hoặc 1 - 1.

Công Vinh đưa Bồ Đào Nha lên "cửa trên" (ảnh: Minh Phương)
Tiền đạo Lê Công Vinh (SLNA): Bồ Đào Nha đánh bại CH Séc,Thụy Sĩ khó có chiến thắng
Cả Bồ Đào Nha và CH Séc đều có lối đá tấn công đẹp mắt sắc xảo, nhưng theo nhận định của tôi các cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn là đội được xếp ở vị trí “chiếu trên” trong cuộc đối đầu vào đêm nay.
Dàn cầu thủ của CH Séc khá đồng đều, nhưng so về bản lĩnh thì dội bóng này vẫn còn thua xa Bồ Đào Nha. Nhìn vào lối đá của Bồ Đào Nha ở ngày khai mạc sẽ dễ dàng nhìn thấy một sự chặt chẽ, hiệu quả và lạnh lùng với một đẳng cấp cao hơn hẳn đã được Bồ Đào Nha thể hiện. Trong khi CH Séc phải khó nhọc lắm mới giành được cho mình 3 điểm từ tay Thụy Sĩ.
Theo tôi thế trận trên sân đêm nay sẽ rất cân bằng theo kiểu “miếng trả miếng”. Nhưng trong đội hình Bồ Đào Nha lại có những cá nhân xuất sắc như Ronaldo, Deco… có thể xuay chuyển nhanh chóng thế trận trên sân để mang lại những lợi thế cho đội nhà, cửa thắng đã nghiêng hẳn về cho Bồ Đào Nha ở trận đấu này.
Tôi nghĩ là sẽ không có tỷ số đậm xảy ra, có thể Bồ Đào Nha sẽ vượt qua CH Séc với tỷ số tối thiểu 1 - 0.
Ở cặp đấu Thụy Sỹ - Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ diễn ra rất kịch tính, đơn giản là vì cả chủ nhà Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã thất bại, nên họ sẽ buộc phải chơi cởi mở để tìm kiếm cho mình chiến thắng, một điều kiện cần để duy trì cơ hội đua tranh ở lượt đấu cuối cùng.
Đội chủ nhà thường có rất nhiều ưu thế, nhưng riêng đối với trường hợp của Thụy Sĩ lại rất khác, mất đi tiền đạo đội trưởng Alexander Frei coi như Thụy Sỹ đã giảm đi tới 50% sức mạnh tấn công. Hơn nữa đội hình của Thổ Nhĩ Kỳ lại thi đấu khá chắc chắn, nên cửa thắng của Thụy Sĩ là rất nhỏ hẹp. Khi cả 2 đội cùng quyết tâm giành chiến thắng, tỷ số hoà lại thường xuyên xuất hiện, ở trận đấu này cũng vậy.
Theo tôi trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà 0 - 0.
Ngọc Cương (ghi)