Thứ Năm, 19/06/2008 - 09:45

Chiến thắng gọi tên Bồ Đào Nha?

(Dân trí) - Đêm nay những nghệ sỹ sân cỏ Bồ Đào Nha sẽ phải đối dầu với đội tuyển Đức vốn lì lợm, kinh nghiệm ở những trận knock - out. Các tuyển thủ Việt Nam đều cho rằng lối đá hoa mỹ rồi sẽ chiến thắng trước những cái đầu lạnh lùng của người Đức ngay trong 90 phút.

 

Tiền đạo Lê Công Vinh (SLNA): Bồ Đào Nha sẽ lọt vào bán kết

 

Đội tuyển Đức đã đạt được điều kiện cần là có mặt ở tứ kết, nhưng nhìn lại tất cả 3 trận vòng loại chỉ có chiến thắng trước Ba Lan là để lại một chút ấn tượng, thực tế này không hề tương xứng với những sự kỳ vọng được đặt ra trước giải nên tôi nghĩ họ khó có khả năng tiến sâu ở Euro 2008.

 

Trong khi đó nhìn lại đối thủ của Đức ở trận tứ kết là Bồ Đào Nha lại đang có phong độ cực kỳ thuyết phục. HLV Scolari đang có trong tay một lực lượng đồng đều cả ở bộ khung chính lẫn những phương án dự phòng, họ đã chuẩn bị được rất nhiều phương án tấn công sắc xảo, hoa mỹ đủ mang lại hiệu quả cao.

 

Điểm khác biệt giữa những đội bóng lớn trong các trận đấu loại trực tiếp chính là tầm ảnh hưởng của các “sao” trên sân. Điều này thì tuyển Đức cũng không có được ưu thế, nếu như Bồ Đào Nha có Ronaldo, Deco, Carvalho có thể xoay chuyển trận đấu thì Đức chỉ có mỗi Ballack để hy vọng và kế hoạch tấn công đều rơi vào bế tắc.

 

Từ lâu đội tuyển Đức vốn rất nổi tiếng là có tinh thần thép trong những trận đấu quyết định, nhưng hôm nay khi họ đối đầu với Bồ Đào Nha thì đây cũng không còn là lợi thế. Nhìn vào lối chơi mà Bồ Đào Nha đã thể hiện từ đầu giải có thể thấy các cầu thủ Bồ Đào Nha đang rất tự tin, ưu thế giành chiến thắng sẽ hơi nghiêng về đội bóng của HLV Scolari.

 

Đây là một trận đấu mà cả Đức lẫn Bồ Đào Nha đều phải rất thận trọng, nhưng tôi nghĩ là trận đấu sẽ được giải quyết ngay trong 90 phút với chiến thắng thuộc về Bồ Đào Nha.

 

Tỷ số trận đấu sẽ là 2 - 1 cho Bồ Đào Nha.

 

Tiền vệ Thạch Bảo Khanh (Thể Công): Ưu thế giành chiến thắng thuộc về Bồ Đào Nha

 

 

Bảo Khanh dự đoán lối đá hoa mỹ sẽ thắng "cỗ xe tăng" (ảnh: Minh Phương)

 

Ngoại trừ trận thua Thụy Sĩ khi đã chính thức giành vé vào tứ kết, lối chơi của các cầu thủ Bồ Đào Nha luôn chứa đựng sự bùng nổ và bất ngờ khó lường. Một trong những điều kiện giúp cho Bồ Đào Nha có sự khác biệt so với các ứng cử viên còn lại trong cuộc đua tới chức vô địch là phong độ ổn định của tiền vệ Ronaldo, khả năng bao quát rộng và những đường chuyền tấn công sắc bén đã giúp cho Bồ Đào Nha luôn duy trì được sức mạnh tấn công trước vòng 16m50 của đối phương.

 

Bước vào Euro 2008, tuyển Đức đã được xếp vào nhóm có khả nặng đua tranh chức vô địch, nhưng những thể hiện trên sân cỏ lại tương phản. Tất cả các phương án tấn công đều chờ đợi vào Ballack, khi tiền vệ này bị bắt chặt ý đồ tấn công đều rơi vào bế tắc.

 

Với những điều kiện mà Bồ Đào Nha và tuyển Đức đang có, tôi nghĩ ưu thế giành chiến thắng ở trận tứ kết đêm nay sẽ dành nhiều cho Bồ Đào Nha, những người đang có phong độ lẫn trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, lối tấn công hoa mỹ do HLV Scolari xây dựng sẽ đủ sức xuyên thủng được hàng phòng ngự rắn chắc của đội tuyển Đức.

 

Sự chệnh lệch trong trận tứ kết này gần như không còn tồn tại, nên tôi nghĩ thế trận sẽ diễn ra rất cân bằng, Bồ Đào Nha chỉ có cửa vượt qua tuyển Đức với cách biệt tối thiểu.

 

Trận đấu nhiều khả năng kết thúc với tỷ số 1 - 0 cho Bồ Đào Nha trong thời gian đá hiệp phụ.

 

Ngọc Quỳnh (ghi)