Thứ Ba, 24/06/2008 - 08:02

Ý kiến chuyên gia:

Guus Hiddink và tinh thần Đức chiếm ưu thế

(Dân trí) - Vòng tứ kết Euro 2008 đã khép lại với nhiều cảm xúc khó quên, cả Nga, TBN, TNK và Đức đều tiến vào vòng bán kết đầy thuyết phục. Theo khẳng định của các chuyên gia, tài năng của “phù thuỷ” Hiddink và tinh thần đội tuyển Đức sẽ tiếp tục nắm giữ ưu thế trong chặng hành trình còn lại của trái bóng Europass.

 

HLV Triệu Quang Hà (T&T Hà Nội): Đội tuyển Nga sẽ còn gây nhiều bất ngờ  

 

Nhìn lại vòng tứ kết Euro 2008 theo tôi chỉ gói gọn trong 4 chữ “kịch tính bất ngờ”, trước khi các trận đấu diễn ra các chuyên gia đều nhận định truyền thống và đẳng cấp sẽ chiến thắng.

 

Nhưng những gì diễn ra lại rất khác biệt, một đội tuyển Nga vốn chẳng được ai chú ý bất ngờ dồn ép “cơn lốc” Hà Lan và giành chiến thắng thuyết phục, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra được điều thần kỳ chỉ trong vài phút. Những điều mà Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vừa làm được đó chính là sức hấp dẫn khó lý giải của bóng đá.

 

Bên cạnh những cơn địa chấn do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra, việc Tây Ban Nha và Đức vào vòng bán kết cũng rất thuyết phục. Chiến thắng 3-2 trước Bồ Đào Nha chính là lời khẳng định rõ nhất cho sức mạnh và tinh thần của người Đức, còn Tây Ban Nha đã đánh bại Italia bằng lối đá phòng ngự không phải thuộc sở trường.

 

Euro 2008 có lẽ là giải đấu của những bất ngờ, nên để đưa ra được nhận định là điều rất khó khăn. Theo đánh giá của tôi, đội tuyển Nga vẫn chưa thể hiện tất cả sức mạnh của mình, chắc chắn HLV Guus Hiddink sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh để mang lại bất ngờ lớn trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha.

 

Cho dù đội tuyển Đức đã có giai đoạn không giữ được ổn định phong độ, nhưng họ đã vượt qua được Bồ Đào Nha bằng cái đầu rất lạnh lùng nên ưu thế dành cho đội tuyển Đức không hề nhỏ. Bên cạnh đó, người Đức luôn biết phát huy tinh thần và bản lĩnh hiệu quả ở những giai đoạn khó khăn, cánh cửa đi tới trận chung kết của “cỗ xe tăng” là điều có thể.

 

HLV Vương Tiến Dũng (XM Hải Phòng): Đức có gặp Nga ở trận chung kết cũng là bình thường

 

Diễn biến ở vòng tứ kết cho thấy, tính chất bất ngờ luôn tồn tại và hiện diện trong bóng đá, nó khiến cho mọi dự đoán dựa trên những con số chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. Theo nhìn nhận của tôi, sẽ vẫn còn có những bất ngờ lớn ẩn chứa ở vòng bán kết sắp diễn ra.

 

Trong số những đội có mặt ở bán kết, tôi thấy đội tuyển Nga là để laịo ấn tượng đẹp nhất. Họ đã tiến những bước nhanh cóng qua từng trận đấu, kinh nghiệm là một trong những điều kiện quan trong mang lại vé bán kết cho đổi tuyển Nga, nhưng ảnh hưởng của HLV Guus Hiddink lại là lớn nhất. Khả năng đốc thúc các cầu thủ vững tin chiến đấu, những điều chỉnh chiến thuật nhanh nhạy đã giúp cho lối chơi của đội tuyển Nga luôn tồn tại những bất ngờ khó xác định.

 

Bồ Đào Nha, Croatia đều đã phải dừng bước ở tứ kết Euro 2008. Nhưng theo tôi, đây là những đội bóng đã để lại rất rất nhiều cảm xúc đối với khán giả Việt Nam vì cùng có lối chơi cống hiến, hoa mỹ. Nhưng bóng đá là vậy phải có người thắng kẻ thua, ranh giới giữa chiến thắng và thất bại đôi khi rất mong manh.

 

Ở vòng bán kết, theo tôi đội tuyển Nga và các cầu thủ Đức sẽ là những cái tên có thể sẽ nắm giữ rất nhiều ưu thế. Ngoài vai trò của HLV Guus Hiddink, trạng thái tâm lý thoải mái cũng là điều kiện giúp cho người Nga nuôi hy vọng đòi món nợ vay Tây Ban Nha ở ngày khai mạc. Còn với đội tuyển Đức, ưu thế sẽ được đảm bảo từ 2 yếu tố tinh thần và đẳng cấp.

 

Với những gì đã thể hiện, khả năng tuyển Đức đối đầu với Gấu Nga ở trận chung kết Euro chẳng phải là điều quá bất ngờ.

 

Ngọc Quỳnh (ghi)