Chủ Nhật, 29/06/2008 - 08:26

Ý kiến chuyên gia:

Cửa thắng nghiêng về “xe tăng” Đức

(Dân trí) - 12 năm sau ngày đăng quang tại Anh, đêm nay người Đức lại đứng trước vận hội lên “ngôi vua” châu Âu nhưng cửa thắng cũng dành cho cả TBN, đội bóng duy nhất có được mạch toàn thắng. Nhiều “sao” của Việt Nam cùng chung nhận định, cơ hội đang rộng mở cho tuyển Đức, những con người có thần kinh “thép” ở những trận cầu cân não.

 

Tiền đạo Lê Công Vinh (SLNA): Sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha sẽ vượt qua sự lì lợm của “xe tăng” Đức

 

Trong trận chung kết Euro 2008, có rất nhiều sẽ đưa ra dự đoán cửa thắng thuộc về đội tuyển Đức, nhưng theo tôi đội bóng có sức mạnh tấn công ổn định hơn mới là gương mặt đủ tầm để đăng quang chức vô địch châu Âu.

 

Người Đức luôn thể hiện được ý chí cùng tinh thần thi đấu sắc bén ở những trận cầu quan trọng. Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng chỉ được đảm bảo nếu hàng phòng ngự thực sự chắc chắn. Mà điều này thì đội tuyển Đức lại chưa có, ở vòng bán kết những lỗ hồng ở hàng phòng ngự đội tuyển Đức đã gián tiếp giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn.

 

Nhìn lại cả Euro 2008, đội tuyển Tây Ban Nha có sức mạnh tấn công tốt, chơi đẹp nhất ở giải đấu này. Họ có một hàng tiền vệ với những con người đa năng như Silva, Sena, Xavi, Fabregas để mang lại những đột biến, không có Villa là thiệt thòi lớn nhưng Torres đủ sức lĩnh nhận trọng trách này.

 

Theo nhận định của tôi, sức mạnh tấn công đang có đủ sức giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha lấn lướt đội tuyển Đức. Cơ hội sẽ thuộc về đội bóng xứ “bò Tót”, đơn giản là họ đang sở hữu thủ môn Casillas tài năng cùng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ.

 

Mặc dù là trận chung kết, nhưng theo tôi trận đấu sẽ được định đoạt ngay trong 90 phút, Tây Ban Nha sẽ vượt qua Đức với tỷ số 2-1.

 

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương (ĐTLA): Bản lĩnh sẽ mang lại cơ hội đăng quang cho đội tuyển Đức

 

Minh Phương thích lối đá chắc chắn của "xe tăng" Đức

 

Tây Ban Nha đúng là đội bóng có lối chơi tấn công rất đẹp mắt ở Euro 2008, nhưng tôi vẫn thấy đội tuyển Đức mới là gương mặt hội tụ đủ các điều kiện để lên “ngôi vua” châu Âu, họ luôn biết đứng vững trước sức ép và hạ gục đối thủ.

 

Theo tôi có 2 điều kiện quan trọng giúp cho đội tuyển Đức có nhiều cơ hội vượt qua Tây Ban Nha ở trận chung kết. Đầu tiên, tuyển Đức luôn có truyền thống về tinh thần thi đấu ở những trận đấu loại trực tiếp. Họ có những cá nhân luôn toả sáng rất lạnh lùng là Ballack, Podolski, Lahm, Schweinsteiger. Đây đều là những yếu tố quan trọng để các đội bóng tạo ra được sự khác biệt trong thời điểm quyết định.

 

Sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha thì khỏi nói, họ luôn chơi tấn công ào ạt trước mọi đối thủ dựa vào phong độ ổn định của một vài cá nhân như: Fabregas, Torres, Silva…nhưng ở trận đấu đêm nay sức mạnh tấn công của đội bóng này đã bị giảm sút đi rất nhiều khi David Villa phải ngồi ngoài. Với một đối thủ chơi phản công sắc xảo như Đức, nếu quá đẩy cao đội hình tấn công có thể là “con dao” báo hại Tây Ban Nha.

 

Với thế và lực của Đức, Tây Ban Nha. Theo tôi đây sẽ là trận đấu rất cân bằng chúng ta sẽ được xem các màn tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha, nhưng cái đầu lạnh lùng của tuyển Đức sẽ giúp họ khai thông thế bế tắc.

 

Trận đấu sẽ kết thúc ngay trong 90 phút, tỷ số có thể là 1 - 0 cho đội tuyển Đức.

 

Tiền vệ Thạch Bảo Khanh (Thể Công): Tuyển Đức sẽ đăng quang ở thời gian thi đấu hiệp phụ

 

 

Bảo Khanh tin tưởng vào sự lạnh lùng của đội tuyển Đức

 

Cuộc đối đầu Đức - Tây Ban Nha rất khó để đưa ra được các dự đoán, vì cả 2 đối thủ này đều quá cân bằng về lực lượng lẫn bản lĩnh thi đấu, cơ hội đăng quang sẽ chia đều 50 - 50, yếu tố may mắn có thể sẽ đóng vai trò quyết định đối với cửa thẳng của Tây Ban Nha hoặc tuyển Đức.

 

Đội tuyển Tây Ban Nha có màn trình diễn quá ấn tượng, họ đã đi thẳng vào chung kết với thành tích 5 chiến thắng liên tục. Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm chủ yếu ở hàng tiền vệ, vì họ có những gương mặt có thể duy trì áp lực và phát động tấn công sắc xảo là Sena và Silva.

 

Các cầu thủ Đức thi đấu có phần hơi tẻ nhạt vòng bán kết, nhưng không vì thế mà cơ hội giành chiến thắng của họ ở trận chung kết thấp kém hơn so với Tây Ban Nha vì họ dã có những ưu thế đã trở thành đặc trưng là tinh thần thi đấu và khả năng chớp thời cơ giải quyết trận đấu.

 

Tây Ban Nha mạnh về tấn công, nhưng hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở “bò tót” lại để qúa nhiều khẽ hở có thể khai thác, tôi nghĩ Đức sẽ là đội bóng đánh bại được Tây Ban Nha để đăng quan trong đêm nay.

 

Đức và Tây Ban Nha đều có những thế mạnh riêng, nhưng tôi nghĩ sự lạnh lùng sẽ là vũ khí để tuyển Đức biết cách phát huy và giải quyết trận đấu nhanh chóng. Có thể trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng 1-0 cho tuyển Đức.

 

Ngọc Quỳnh (ghi)