Thứ Bẩy, 13/10/2007 - 09:53

“Tuần trăng mật” của Wii sắp kết thúc?
(DTG) - Phần cứng “cách mạng”, nhưng sản lượng game dậm chân tại chỗ.

Việc tiên đoán Wii tuột khỏi ngôi đầu bảng trong mọi bảng thống kê nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng xem ra không phải không có cơ sở. Ngày càng có nhiều người tin rằng tuần trăng mật của máy chơi game Wii do Nintedo sản xuất đang đi đến kết thúc.

 

“Nhà tiên tri” mới nhất tỏ ra nghi ngờ thành công của Wii trong tương lai là tạp chí kinh tế có uy tín The Nikkei của Nhật, trong bài báo mang tên [tạm dịch] “Nhà sản xuất phần mềm tính sai –

 yêu cầu từ Wii nhiều hơn nữa]. Trong bài báo của tác giả Tomoyuki Kawai này, độc giả quan tâm có thể nhận thấy nỗi niềm của nội bộ ngành công nghiệp game về tương lai của một hệ máy “thành công ngoạn mục”.

 

Mối quan ngại lớn nhất nằm ở  phần mềm - game. Mặc dù đúng là Wii góp phần tăng tổng sản lượng ngành công nghiệp phần mềm, chỉ có Nintedo là kẻ thủ lợi nhiều nhất do hãng nắm bắt đúng lúc nhu cầu của lượng người khổng lồ mua Wii ngay khi hệ máy này ra mắt, và cung cấp một lượng game không nhỏ vào thời điểm đó.  Các nhà phát triển phần mềm khác không đựơc nhanh nhạy như vậy, và rốt cục sản phẩm  của họ đi đến thất bại. Kết quả là tổng sản lượng năm nay không tăng đuợc chút nào so với cùng kì năm ngoái, và  sự ngần ngại đầu tư vào Wii đang lớn dần.

 

Nỗi lo thứ hai, thực tế hơn, là việc ngày càng nhiều máy Wii đang nằm hứng bụi trên  nóc tủ. Theo lời chủ tịch một hãng phần mềm lớn, “Người ta mua Wii vì tò mò, và xem ra khá nhiều người không hề đụng đến nó”.

 

Trên thực tế, sản lượng sụt giảm đáng kể tháng thứ hai liên tiếp tại Nhật của Wii cho thấy lời tiên đoán trên không phải vô căn cứ. Quả bong bóng thơ mộng của hệ máy “cách mạng” đang dần xì hơi. Nintedo sẽ làm gì để đối phó với tình trạng đi xuống không thể tránh khỏi này?

 

Hoàng Hải