Thứ Năm, 31/01/2008 - 17:24

Starcraft II - Nhân vật Jim Raynor xuất hiện
Jim Raynor của ngày hôm nay dường như đã mất niềm tin chính nơi bản thân mình. Say trong men rượu và tự trách móc bản thân, cuộc đời của một con người chính nghĩa xả thân chiến đấu chống hiểm họa ngoài hành tinh đã thay đổi quá nhiều trong cuộc chiến Starcraft, thông tin được GameK đưa ngày hôm qua.
Bài liên quan:
.
Cốt truyện được GameK đưa ngày hôm qua, Jim Raynor từng là một đô đốc của quân Liên Bang trên hành tinh Mar Sara vào thời điểm đầu tiên khi Zerg xâm nhập thế giới. Mặc cho chiến đấu anh dũng chống lại hiểm họa ngoài hành tinh và cứu sống nhiều sinh mạng, anh vẫn bị tống giam bởi lực lượng Liên Bang với tội danh gây tổn hại đến tài sản Liên Bang tại trạm Backwater. Khi được giải cứu bởi Arcturs Mengsk thuộc quân Những đứa con của Korhal, một nhóm nổi dậy chống lại Liên Bang, Raynor lựa chọn chiến đấu cùng họ.

Tiếc thay tham vọng quyền lực của Mengsk cùng sự thiếu quyết đoán đã nhanh chóng gây rắc rối cho Raynor. Ngay sau sự phản bội của Mengsk với trung úy Sarah Kerrigan và hành động man rợ điều khiển loài Zerg để tấn công những vùng đất của phe Liên Bang đã cho Raynor thấy rằng Mengsk không phải là một đồng minh tốt. Anh dẫn đầu đội chống đối gồm những sỹ quan thuộc Những đứa con của Korhal và chiếm cứ chiến hạm Hyperion của Mengsk, cùng với một số hạm đội nhỏ. Trong nỗ lực giải cứu Kerrigan từ hành tinh Char của Zerg, Raynor gặp Protoss và có được sự tôn trọng từ chỉ huy quân này là Tassadar. Những lời nói chân thật đã mở đường cho anh có một mối quan hệ vững chắc với Tassadar và Zeratul.

Raynor cũng những đồng đội chiến đấu bên cạnh quân Protoss trong một vài chiến dịch và giữ vai trò trong nỗ lực chống lại chiến dịch xâm nhập của UED sau đó. Vòng xoáy định mệnh kiến Raynor quay trở lại bắt tay tạm thời với Arcturus Mengsk và Queen of Blades, một Sarah Kerrigan mới đi ra từ Zerg Overmind. Dù cho hai tên bạo chúa này cùng có kẻ thù chung, nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cái liên minh đó sụp đổ. Cuối cùng Kerrigan đã là người quay lưng lại đồng minh của cô và ra đòn đánh đầu tiên. Rất nhiều người bạn của Jim Raynor đã hy sinh bởi hành động phản bội đó.

Raynor thoát khỏi cuộc thảm sát và thề sẽ trả thù một ngày nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, đương đầu với sức mạnh tổng lực của Zerg và năng lực tâm linh vô hạn của Queen of Blades, cơ hội anh ngày càng mờ nhạt. Kiệt sức và vỡ mộng, Raynor trở về căn cứ khanh gian để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại sự bành trướng thế lực của đế chế Terran Dominion do Arcturus Mengsk cầm quyền. Cuộc chiến đã khanh như ý muốn của Raynor. Arcturus Mengsk sử dụng vũ khí vĩ đại nhất của hắn - hùng biện, truyền thanh, và tuyền truyền - để bóp dần nỗ lực của anh.

Đội quân Raider của Raynor vẫn còn là kẻ thù số một của đế chế Terran Dominion. Mengsk vẫn nhận thấy sự tồn tại của Raynor là một cái gai thách thức quyền lực của hắn. Tuy nhiên, Mengsk cũng lo sợ tạo ra phản ứng xấu nếu ám sát Raynor, bởi thế hắn đã chọn bước đi khác. Biến Raynor và đồng sự thành những người luôn luôn bị săn đuổi và không còn có cơ hội để gây dựng lại sức mạnh.

Nhiều năm chinh chiến với nguồn tài nguyên cạn kiệt trong sự truy quét của phe Dominion đã khiến đội quân Raynor rơi vào cái bóng của chính họ. Raynor buộc phải nhận một số phi vụ đánh thuê để có tiền sửa chưa và tái vũ trang trong ngắn hạn. Giữ vững được trang thiết bị có nghĩa nhận thêm canh việc đánh thuê là điều cần thiết trong tương lai. Sự tự do không bao giờ đến một cách miễn phí.

Raynor của ngày hôm nay dường như đã mất đi lòng tin: anh say và tự trách móc chính mình vì đã để Kerrigan rơi vào tay Zerg. Lòng hận thù với Arcturus Mengsk đã trở thành một vết thương day dứt. Sỹ quan của Raynor, Matt Horner, vẫn tin tưởng vào anh và vào cuộc nổi dậy cho dù sự nghi ngờ Raynor đã lan truyền khắp hàng ngũ. Horner đã làm rất nhiều để giữ cho mọi thứ hoạt động qua nhiều năm, và luôn có lòng tin rằng một ngày nào đó con người anh hùng trong Raynor sẽ trở lại và dẵn dắt cuộc chiến đi đến ngày chiến thắng.

Raynor là một vị chỉ huy tài tình và là một nhà chiến lược tài ba cho dù anh không trải qua các trường lớp đào tạo chính quy. Học được những kỹ năng này qua kinh nghiệm, bởi thế anh không hề bị bó buộc theo các quan điểm trong sách vở về cái đúng hay sai. Raynor sẽ tự do vạch chiến lược rất sâu, nhưng anh còn có khả năng tuyệt vời để cải thiện và lật ngược tình thế với bất cứ thứ gì có trong tay.

Raynor đồng thời cũng là người đàn ông với một quá khứ. Anh được biết đến bởi sự hợp tác với tội phạm két tiếng Tychus Findlay. Bộ đôi này đã cùng phục vụ trong tiểu đoàn 321st Colonial Rangers, dưới cái tên “Những con quỷ của thiên đàng” trong chiến tranh Liên Ban/Kel-Morian gần hai mươi năm trước. Họ gặp nhau lần đầu tại căn cứ McIntyre trong khi thực hiện lệnh phạt ba mơi ngày phục dịch vì kháng quân lệnh.

Cả hai đều bị đưa vào danh sách mất tích trên chiến trường gần chín tháng sau một nhiệm vụ trinh thám vào căn cứ Kel-Morian trong một chiến dịch tại Mar Sara. Findlay sau đó quay lưng lại với Liên Bang và ngay lập tức bị tống giam bởi tội đào ngũ. Chi tiết việc Raynor làm thế nào để tránh khỏi số phận tương tự như Findlay và trở thành đô đốc vẫn là một điều bí ẩn.

Theo GameK
.
Phát triển: Blizzard Entertaiment
Phát hành: Blizzard Entertaiment
Thể loại: Chiến thuật
Hệ máy: PC
Ngày phát hành: 2008