Chủ Nhật, 15/03/2009 - 14:13

“Đắp chiếu” máy tính vì giá điện “trên trời”
(Dân trí) - Chẳng chút đắn đo, Cương quyết định đóng máy tính vào thùng, quyết chỉ lôi ra dùng vào lúc… không thể không dùng. “Thế này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc học nhưng còn hơn là “chết” tiền điện” - Cương nói.
 >>  Sinh viên “nháo nhác” vì giá điện, nước… “bật lò xo”

Thời điểm điện đã chính thức “đội” giá, mỗi lúc “động” đến điện dường như ai cũng cảm giác không còn được thoải mái như trước. Nhưng với sinh viên, tiết kiệm chỉ bằng suy nghĩ, cảm giác thì chưa đủ, họ phải bắt tay ngay vào hành động thì may ra mới sống sót nổi với giá điện mới cao ngất.

Từ hồi mua được bộ máy tính, Cương, ĐH Quốc gia Hà Nội đã ngay ngáy lo khoản tiền điện. Lúc đó, giá điện sinh hoạt chung chưa đến 600 đồng/số của 100Kw đầu tiền thì tại xóm trọ, cậu đã phải gánh 2.000 đồng. Lúc chưa sắm máy tính, mỗi tháng Cương dùng hết khoảng 15 số điện, thêm bộ máy tính lên đến 40 số. Với giá cũ, Cương đã mất khoảng 80.000 đồng tiện điện.
 
Phòng Hùng đã cắt giảm, ba người dùng chung một dàn máy tính nên phần lớn sẽ “học chay” thay thực hành. (Ảnh: Hoài Nam).

Cuối tháng vừa rồi, Cương nghe chủ nhà báo tin giá điện tăng lên tận 3.500 đồng. Chẳng chút đắn đo, Cương quyết định đóng máy tính vào thùng, quyết chỉ lôi ra dùng vào lúc… không thể không dùng. Cương tính toán, với giá điện này hàng tháng cậu sẽ phải trả 150.000 tiền điện. Trong khi, từ lâu nay bố mẹ chỉ có 1,2 triệu gửi cho cậu với bao nhiêu khoản tiền phòng, tiền điện nước, tiền ăn... mọi thứ đều tăng.

“Em học công nghệ, thiếu cái máy tính thì khốn lắm nhưng dùng thì “chết”. Với giá điện mới này thì chỉ mỗi cái bóng điện, chiếc quạt, nồi cơm cũng nặng rồi. Tiền phòng, tiền nước đều tăng nhưng các khoản đó không thể tiết kiệm, nước tính theo đầu người, chỉ có điện để “giảm” thôi”.

Máy tính đã trở thành “phần không thể thiếu” nhưng Hùng, Sơn và Hải - ba cậu sinh viên khoa ĐH GTVT thuê chung phòng trọ cũng đành cho hai bộ “vào kho”. Với ba chiếc máy tính, mỗi tháng họ dùng hết trên 100 số điện, giá cũ là 2.000 đồng. Giờ giá điện tăng lên 3.000 đồng, tiền nước cũng tăng, ba cậu không tài nào cố nổi thêm vào chục. Nên đành cất đi hai bộ, chỉ để một bộ dùng chung.

Tiết kiệm hay bóp nghẹt nhu cầu tối thiểu?

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tăng giá điện người dân sẽ phải dùng tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, quan sát sinh hoạt của sinh viên sống trọ - bộ phận không nhỏ phải gánh giá điện rất cao - thì không thể gọi là tiết kiệm nữa mà là tằn tiện thì đúng hơn.

“Không thể nói sinh viên dùng máy tính là lãng phí. Nhưng giờ giá điện tăng, phải hạn chế dùng ở mức thấp nhất, thực hành vì thế sẽ bị giảm đi, việc học chắc chắn bị ảnh hưởng”. Cương nói mà không khỏi lo lắng vì từ giờ chỉ khi làm bài tập mới dám dùng máy chứ không dám bật máy mày mò, khám phá thì một sinh viên ngành công nghệ ra trường sẽ thế nào: “Học thì phải có đầu tư nhưng điều kiện gia đình có giới hạn, em muốn cố cũng không được. Giờ tằn tiện thế mà em còn chẳng biết sống thế nào”.  
 
Máy tính “quay lưng”, ti vi nằm im lìm… (Ảnh: Hoài Nam)
 
Một sinh viên trường ĐH Hà Nội bức xúc khi chủ nhà thu giá điện đến 4.000 đồng/số: “Sinh viên xa nhà lúc nào chả phải tiết kiệm mà còn đói lả qua ngày. Giờ là phải gác hết các nhu cầu tối thiểu chứ không phải là tiết kiệm nữa. Đến sắm được cái ti vi cũ, mỗi lần bật xem cũng đếm hết bao nhiêu phút thì còn gì nữa”.

Sương, ĐH Luật còn nêu ra trường hợp đến thảm thương của mình: “Cái nồi cơm điện của em, cứ phải bật đi bật lại mấy lần mới chín nhưng giờ thì không dám, sống sống cũng được chứ mỗi lần bật lại sợ số điện nhảy. Hay như bạn gái phòng bên cạnh, trước đây còn mượn bàn là về là quần áo, giờ thì thà mặc nhăn nhúm”.

Với khoản trợ cấp có hạn, nhiều sinh viên luôn phải cân nhắc từng khoản tiền nhỏ. Tiết kiệm đến bao nhiêu thì vẫn đói đến mức họ phải “cắt” đi những nhu cầu tối thiểu nhất của mình. “Nhiều người nói cố thêm vài chục có đáng là bao, họ không tin sinh viên không thể “cố” được nữa. Nhưng  cứ thử làm sinh viên một tháng, với hơn 1 trang trải cho các khoản học phí, tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, sinh hoạt sẽ biết thế nào. Bọn em chỉ còn cách “học chay” thay thực hành” - Hùng xót xa.

Hoài Nam