Thứ Sáu, 13/11/2009 - 09:29

Hàng trăm ý kiến ủng hộ bộ tam trong “Nước mắt bào thai”
“Mình thật sự thấy xúc động, mình thương cho con trâu mẹ ấy, nhìn mắt của nó, và hàng loạt hiệu ứng liên tiếp, mình mới thấy tình mẫu tử của trâu cũng đáng trân trọng biết bao!” đây chỉ là một trong số hàng trăm ý kiến ủng hộ bộ tam trong “Nước mắt bào thai”.
 >>  Sốc trước clip “Nước mắt bào thai”
 >>  Tôi rất mừng vì thế hệ trẻ có cái nhìn thật nhân hậu
Chúng tôi xin trích đăng một vài ý kiến điển hình:
 
Phóng viên báo Thanh niên:

Khi xem phim, mình đã search google để tìm bài nhạc đầu tiên trong phim nhưng không thấy. Thật không ngờ đó là bài hát do Phước - một thành viên trong nhóm sáng tác. Bài hát rất hay và ý nghĩa”.

 

Cô Nguyễn Thị Khánh Mỹ:

Tôi cũng là một thai phụ! Cái cảm giác nghén lúc mới có em bé đến lúc em bé lớn dần và cử động trong bụng mẹ hạnh phúc lắm! và hạnh phúc nhất là sẽ được ngắm con mình lúc chào đời! thai phụ nào cũng có cảm giác như vậy dù là người hay vật (theo tôi nghĩ)! nên đừng tự cho mình quyền cướp mất hạnh phúc của sinh vật khác! Thật là độc ác khi nghĩ đến chuyện ăn một bào thai!

 

Thầy Trần Đình Ân - giáo viên môn Địa - THPT Nguyễn Huệ:

Thầy đã coi bộ phim đến ba lần, càng xem thầy càng thấm thía ý nghĩ nhân văn của bộ phim hơn. Phim giáo dục tình cảm giữa con người và con vật, kêu gọi được mọi ng hãy biết cảm thông cho tình mẫu tử. Hãy có một phút dừng lại, suy nghĩ để tôn trọng động vật, để sống đẹp hơn. Ý tưởng phim lạ và hay, mà những điều đó có lẽ nhiều ng còn chưa bắt gặp. Phim quay khá tốt, tuy nhiên kết cấu hơi nhanh, chuyển hình đột ngột, có lẽ 3 phút để chuyển tải tất cả các ý mà tác giả muốn nói thì hơi ngắn, nhưng các em đã làm tốt.

 

Uyên Thi (10B5 PTTH Nguyễn Huệ):

Phim có cảnh quay rất thật, kêu gọi con người hướng thiện: Đừng giết hại những sinh linh vô tội. Phim dễ hiểu, coi ngay lần đầu mình đã rất thương cho con trâu mẹ ấy. Mình không cầm được nước mắt, nhìn những con trâu ngã xuống, nước mắt chúng chảy, không hiểu sao thấy chính mình đau đớn.

 

Cát Tiên (12B6 PTTH Nguyễn Huệ):

Con người ỷ mình là loài có ý thức, có tổ chức, là động vật bậc cao có quyền sát sinh với nhiều lí do bào chữa khác nhau. Nhưng hành vi này đã nói rõ hết rồi, vì con mình mà tiếp tay cho những hành động dã man như vậy sao? Có cung ắt có cầu, những người mẹ cần ăn bào thai trâu đó mới đáng trách hơn cả. Thật xem mà không ai không thấy đau đớn lòng!

 

Ngọc Linh - TP Hồ Chí Minh:

Cảm ơn các em rất nhiều. Qua lăng kính của những nhà quay phim nghiệp dư nhưng mang tấm lòng và trí tuệ không hề “nghiệp dư” chút nào mà rất nhiều người sẽ phải giật mình tự hỏi: mình còn có lương tâm không? Nhân tính, tâm hồn mình đang ở đâu vậy??? Hãy tiếp tục bằng niềm tin và tâm hồn trong sáng như vậy nhé các em. Chúng ta cần những người như các em nhiều lắm.

 

Mỹ Lam & Đại Dương (ghi)