Thứ Tư, 14/09/2005 - 10:00
Hà Nội tràn ngập đồ chơi trung thu kinh dị
(Dân trí) - Khắp các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lãn Ông, Chả Cá… ngập tràn màu sắc, âm thanh í éo của các loại đồ chơi trung thu từ nhiều tuần nay. Vẫn như mọi năm, đồ chơi chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng độ “quái” thì kinh hơn nhiều.
Nhìn qua, thị trường đồ chơi trung thu Hà Nội năm nay có vẻ như đã triệt để tuân thủ việc loại bỏ những đồ chơi mang tính bạo lực như các loại súng phun nước, súng bắn đạn nhựa. Ngay cả những đồ chơi có hình dạng giống các loại vũ khí cũng vắng bóng. Nhưng các loại đồ chơi kinh dị lại ngang nhiên xuất hiện tràn lan.
Từ chất liệu cao su dẻo, các mặt nạ, đồ chơi quái đến mức người lớn cũng phải gai người, nếu bất chợt nhìn thấy hoặc chạm phải. Rắn, rết, rơi, chuột - con nào cũng hoặc vằn vện hoặc đen sì, mềm nhũn, thè lưỡi, nhe nanh đỏ lòm lòm. Một bé gái đang mải mê nhìn đống thú bông bỗng giật nảy người, thét lên kinh hoảng khi cậu anh trai nghịch ngợm thò ra một con rắn loằng ngoằng ngay sát mang tai. Cậu bé chỉ cười sằng sặc thích thú.
Không hiểu còn chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong bóng tối người ta bắt gặp một cái mặt nạ méo mó, chảy xệ, răng miệng lởm chởm, máu me be bét hay một hàm răng quỷ trắng ởn ghê rợn. Tất cả đều làm bằng nhựa dẻo, giá từ 12.000đ - 53.000đ. Bọn trẻ vẫn hau háu nhìn mấy món đồ vừa kính nể vừa thích thú.
Tất cả đều được bày bán công khai, tràn lan trên khắp các sạp hàng. Liệu bọn trẻ có còn giữ được tâm hồn và suy nghĩ lành mạnh khi chơi những món đồ kinh dị độc hại này?
|

Cả đàn rắn được bày bán... | |

Mặt nạ phù thủy, đầu lâu xương chéo… y như thật. | |
|
|

Mặt nạ kinh dị có kèm cả “phụ tùng” thay thế! | |

Những cục phân người, bãi đờm bằng cao su mềm bán chạy như tôm tươi. | |
Nguyễn Hiền - Phương Thảo