Thứ Ba, 17/01/2012 - 20:55
TPHCM:
Kẹt cứng trên nhiều tuyến đường ngày cuối năm
(Dân trí) - Giờ tan tầm dòng phương tiện ầm ầm nối đuôi nhau từ trung tâm đổ về các cửa ngõ của Sài Gòn, người về nhà, kẻ về quê khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Dự kiến trong vòng 4 ngày tới “căn bệnh” tắc đường sẽ rất trầm kha.
Sau cơn mưa, các tuyến đường bắt đầu ùn tắc
Vấn nạn tắc đường mới dịu lại thì chiều tối 17/1 (tức ngày 24 Tết) người dân TPHCM đã phải “chạm trán” với vụ tắc đường được xem là “mở hàng” cho đợt cao điểm về ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán.
Trong cơn mưa rào trái mùa lúc 16h30, nhiều người vẫn bất chấp mưa gió trở về nhà, một vài tuyến đường trong trung tâm thành phố như Điện Biên Phủ, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai… đã có dấu hiệu ùn xe. Khi cơn mưa qua đi, lượng phương tiện bắt đầu đổ dồn ra các tuyến đường.
Cảnh hỗn loạn tại Hàng Xanh lúc 17h30
Đến 17 giờ cùng ngày cảnh ùn tắc nghiêm trọng đã diễn ra tại ngã tư Hàng Xanh, lực lượng CSGT được huy động với nỗ lực phân tuyến giải tỏa ách tắc. Nhưng các chiến sĩ cảnh sát cũng phải chịu cảnh quay cuồng giữa dòng xe cộ vì lượng phương tiện từ các ngã đường trong nội thành dồn đến ngày một nhiều.
Cảnh kẹt cứng đã diễn ra trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nối dài đến quốc lộ 13. Dòng người chen lấn nhau nhích từng bước với hy vọng sớm thoát khỏi đám đông, số khác tìm cách “thoát thân” bằng cách chạy vào những con hẻm nhưng chưa đi được bao lâu thì các con hẻm cũng kẹt cứng. Phải thoát qua cổng số 3 của bến xe Miền Đông dòng phương tiện mới có thể vội vã lăn bánh.
Kẹt cứng không còn chỗ chen chân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
Cảnh chen chúc, ùn tắc cũng diễn ra ngay trong bến xe khi hàng nghìn người tập trung tại bến để về quê. Những tổ công tác trật tự của bến dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể “dẹp” nổi cảnh dựng xe đứng ngồi ngay trước cổng ra vào khiến các phương tiện phải xếp hàng kéo dài. Theo “thông lệ” hàng năm, trước khi được nghỉ ngơi trong mấy ngày Tết các tuyến đường của TPHCM sẽ còn phải trải qua nhiều ngày tắc đường nữa.
Cổng chính của bến xe Miền Đông không có lối vào
Kẻ đứng người ngồi lố nhố trong bến
Những bước chân vội vã, lỉnh kỉnh đồ đạc trở về sau một năm xa quê
Điểm gửi xe cũng... kẹt
Vân Sơn