Thứ Ba, 17/01/2012 - 17:22

“Mong năm mới khá hơn để nhường quà cho người khác…”
(Dân trí) - Tết cận kề, không ít người dân nghèo băn khoăn không biết sẽ xoay sở như thế nào để vui xuân, đón Tết. Hằng ngày họ còn phải chạy lo từng bữa, nói gì đến việc trang hoàng nhà cửa, sắm sửa quần áo mới…
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, PV Dân trí theo chân Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Tết đến những người dân ở các quận, huyện trên địa bàn TP. Buổi phát quà Tết tổ chức tại UBND các xã diễn ra hết sức sôi nổi nhưng cũng nhiều cảm xúc bởi các hộ nhận quà đều là những hộ có hoàn cảnh hết sức khó khăn.
 
Những hộ nghèo bồi hồi với món quà tết
 
Ông Nguyễn Văn Dữ (60 tuổi, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) xúc động: “Tôi nhận được 10 kg gạo cùng nước mắm, dầu ăn, đường… như vậy là quý lắm rồi. Tết này sẽ vui lắm đây cô chú nhà báo à”.

Ông Dữ có 3 người con, đều có gia đình riêng và đi làm mướn xa, tết chỉ có vợ chồng ông trong căn nhà lá nhỏ. Cuộc sống các con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên không thể giúp gì cho cha mẹ. Không có đất canh tác nên cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào tiền làm thuê của ông Dữ vài chục ngàn một ngày, công việc cũng thất thường. 6 năm nay, vợ ông bị bệnh tai biến, liệt nửa thân người nên cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng khổ hơn. Giờ đã lớn tuổi, lại thêm mắt trái không thấy đường đã 3 năm nay nên ông Dữ ít được ai thuê mướn.

Dù Hội Chữ Thập đỏ TP Cần Thơ mời bà con đến nhận quà lúc 8 giờ nhưng mới tờ mờ sáng, bà Trần Thị Ba (51 tuổi, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ) đã nôn nao lội bộ hơn 3 cây số từ nhà đến UBND xã Đông Hiệp để chờ nhận quà. Cầm trên tay món quà Tết dành cho mình, bà Ba bùi ngùi: “Trước đây gia đình tôi khá giả nhưng vì vợ chồng và con cái đều bị bệnh nên mới lâm cảnh khó khăn. Tôi mong sang năm mới, cuộc sống gia đình sẽ khá lên để không phải nhận quà Tết nữa mà nhường lại phần quà này cho những ai khó khăn hơn”.

Vợ chồng bà Ba có 3 người con trai, trong đó đứa con lớn đã có gia đình nhưng chưa có khả năng ra riêng, con kế đi làm mướn phụ kinh tế với mẹ, còn đứa con út lại đau bệnh triền miên. Vợ chồng bà mấy năm nay cũng mắc nhiều chứng bệnh, mỗi khi đi làm mướn về là bị đau nhức, khó chịu nên sức khỏe cũng dần yếu đi.

Cùng đến nhận quà Tết, chị Lê Thị Bé (24 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp) háo hức nói: “Vợ chồng đang lo không biết lấy gì ăn Tết đây. Nay được nhận quà từ chính quyền địa phương nên mừng lắm. Tết này có kẹo bánh cho mấy đứa con, coi như đã có một cái Tết sung túc rồi”.

Được biết 3 năm nay, căn nhà lá giữa đồng không hiu quạnh của vợ chồng chị Bé sắp sập. May mắn gia đình chị được một nhóm từ thiện cất tặng nhà bằng cây, lá hồi giữa năm 2011 nên cũng bớt lo. Tết này có nhà mới, có quà Tết, gia đình chị Bé có thêm nhiều niềm vui hơn.

Chị Bé chia sẻ thêm: “Ăn Tết xong, vợ chồng tôi sẽ được xem xét cho vay vốn ngân hàng để trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện kinh tế. Hy vọng cuộc sống gia đình sẽ khá hơn trong năm mới, không còn thuộc diện hộ cận nghèo nữa”.

Bà Lê Thị Kim Bảy - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ - cho biết: “Thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của người nghèo, Hội Chữ thập đỏ TP và các quận, huyện đã tăng cường công tác vận động, quyên góp tiền, quà trao tặng cho người dân được vui Tết. Năm nay cũng quyên góp được tiền, quà với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Chúng tôi đã tặng trên 1.300 phần quà cho người dân để họ vui xuân đón Tết”.  

Gia đình của chị Huỳnh Thị Mộng Cầm (35 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn) có 2 công ruộng nhưng vì chồng bệnh, nhiều lần phải phẫu thuật nên đã cầm cố 5 năm nay để lo điều trị. Giờ sức khỏe chồng chị Cầm đã hồi phục, không được làm việc nặng nhưng anh vẫn cùng vợ đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Cái nghề làm thuê, làm mướn thì tất bật suốt năm nhưng có dư dả bao nhiêu. Cơm gạo chạy ăn từng bữa, rồi có khi đau ốm phải thuốc men nên cả năm qua, vợ chồng chị Cầm không dành dụm được gì. Hôm nhận quà Tết, chị Cầm không giấu được nước mắt vì mừng: “Được tặng quà ăn Tết nên vui lắm. 3 ngày Tết bà con cô bác đến nhà thì cũng có cái kẹo, cái bánh để mời người ta”.

Cái nghèo, cái khổ cũng không làm mất đi “giá trị” của cuộc sống. Chị Cầm còn bộc bạch với chúng tôi: “Nhận được quà nhưng không vì thế mà gia đình tôi ỷ lại, chỉ biết trông đợi vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Vợ chồng tôi luôn động viên nhau, cố gắng làm ăn để thay đổi cuộc sống gia đình và lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn”.  

Vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn của bà con nghèo ở các quận, huyện ngoại thành TP Cần Thơ mà chúng tôi tiếp xúc. Họ đều là những người nông dân nghèo cả năm phải tất bật chạy vạy, lam lũ mưu sinh; đến cuối năm ngồi tính lại mới ngớ người là việc dành dụm đôi khi không mua nổi một chiếc áo mới cho con. Mỗi người mỗi cảnh nghèo, Tết đối với ai đó là niềm vui được mặc áo mới, được ăn uống linh đình nhưng đối với họ, tết như là một “gánh nặng”.
 
Nhã Lệ - Huỳnh Hải