Thứ Năm, 02/09/2010 - 10:53

Tưng bừng không khí “Tết Độc lập”
(Dân trí) - Sáng 2/9, các ngả đường ở các thành phố lớn trên cả nước, từ ngoại thành đến trung tâm ngập sắc đỏ màu cờ. Nhiều tuyến đường trở nên phong quang hơn trong ngày Quốc khánh. Tại Hà Nội, đoàn người dài như bất tận vào Lăng viếng Bác.

Hà Nội: Ngay từ sáng sớm, người dân thủ đô đã có thể cảm nhận được không khí của ngày Tết Độc lập. Quảng trường Ba Đình 6h sáng đông hơn mọi ngày. Hàng trăm người trang nghiêm đứng trước Lăng Bác, cùng dự lễ Chào cờ. Niềm tự hào của mỗi người như trỗi dậy khi lá cờ từ từ được kéo lên cao trong tiếng Quốc ca.

 
Đường phố Hà Nội được trang hoàng lộng lẫy (Ảnh: Tiến Nguyên)

Đường phố thủ đô sáng nay như thông thoáng hơn. Những chuyến du lịch, nghỉ ngơi đã được các gia đình sắp xếp từ trước. Tại các cửa ngõ thủ đô, lượng người và phương tiện giảm đáng kể. Các phương tiện có thể lưu thông khá dễ dàng trên hầu khắp các con đường.

Lăng Bác và quảng trường Ba Đình vẫn là “điểm đến” của mọi gia đình trong dịp này. Những con đường gần khu vực quảng trường Ba Đình được trang hoàng lộng lẫy từ mấy ngày nay. Đường Điện Biên Phủ khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu với những chiếc đèn hoa sen hồng rực hai bên đường.

Ngay từ 7h sáng, những con đường dẫn đến Lăng Bác đã bắt đầu trở nên đông đúc. Hàng ngàn người, chủ yếu từ các tỉnh ngoài, háo hức, vội vã chen chân tiến về khu vực quảng trường, xếp thành hàng dài vào Lăng viếng Bác.
 
Dòng người nối dài vào Lăng viếng Bác.

9h, hàng người vào Lăng viếng Bác nối dài như bất tận. Đã ngoài 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, song những bước chân của ông Trần Xuân Hưng (Lý Nhân, Hà Nam) vẫn rất vững chắc. Nắm tay đứa chắt 6 tuổi dẫn vào Lăng, ông cười vui: “Năm nào tôi cũng vào Lăng viếng Bác ít nhất 1 lần vào ngày 2/9. Bác là niềm tự hào của cả dân tộc. Mỗi lần dẫn cháu, dẫn chắt đi, tôi đều kể cho chúng nghe những câu chuyện tôi từng được nghe về Bác.”

Tại TPHCM, người dân thành phố treo cờ tổ quốc khắp mọi nẻo đường. Từ các con hẻm nhỏ đến các khu nhà tập thể. Cây xanh bên đường được cắt tỉa, chỉnh chu theo những khuân mẫu thống nhất. Cùng với tuyến đường này là hàng loạt cung đường khác được trang trí rất công phu như đường: Nguyễn Huệ, Hàm nghi, Trần Hưng Đạo…
 
Đặc biệt, Bến Nhà Rồng, Chợ Bến Thành, các công viên văn hóa lộng lẫy trong sắc cờ, hoa. Bên cạnh đó, khu vui chơi giải trí tấp nập từ sáng sớm, nhiều cuộc triển về các đề tài chào mừng quốc khánh được tổ chức tại đây.
 
Đường phố Sài Gòn phong quang mừng Quốc khánh (Ảnh: Trung Kiên)

TT- Huế: Sáng 2/9, đông đảo người dân cố đô Huế và du khách tập trung dọc bên bờ sông Hương để xem và cổ vũ hội đua ghe truyền thống chào mừng Quốc khánh mùng 2/9.

Hội ghe năm nay có mặt của nhiều đội ghe mạnh đến từ các huyện như: Hương Thủy, Phú Vang, Quảng Điền và TP Huế.
Háo hức xem đua ghe (Ảnh: Doãn Công)
 
Thời tiết sáng nay ở Huế trời nắng ráo rất thuận lợi cho các vận động viên thi đấu và khán giả tới cổ vũ. Điều đó làm cho không khí thêm phần sôi động lượng người xem ngày một đông, tiếng reo hò náo nhiệt. Nhưng bên cạnh đó nhiều dich vụ ăn theo như: thức ăn, đồ uống cũng tăng giá hơn ngày thường.
 
Các đội ghe thi đấu quyết liệt
 
Tại Đại Nội và các lăng Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức, lượng khách du lịch cũng đã tăng nhiều so với ngày thường do Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã miễn vé 100% trong ngày quốc khánh.
 
Cần Thơ rộn ràng mừng Quốc khánh: Tối ngày 1/9, hơn 3.000 khán giả Cần Thơ có mặt tại sân khấu công viên nước (quận Ninh Kiều) để “sống” lại thời khắc lịch sử của đất nước trong chương trình nghệ thuật với chủ đề “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
 
Chương trình với 3 chủ đề: Giành độc lập, Thống nhất đôi bờ và Đường lên hạnh phúc rộng thênh thang. Mỗi chủ đề, mỗi thời khắc lịch sử khác nhau được thể hiện qua những ca khúc như Nắng Ba Đình,Tháng 5 nhớ Bác,Chiến thắng Điện Biên, Câu hò bên bến Hiền Lương, Người mẹ tay không đánh giặc, Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui…đã làm cho đêm diễn thêm phần long trọng, hừng hực khí thế của quân và dân ta.
 
Văn nghệ chào mừng Quốc khánh (Ảnh: Huỳnh Hải)

Các em thiếu nhi Cần Thơ cũng náo nức không kém với các khúc khải hoàn, thể hiện tinh thần yêu tổ quốc, yêu quê hương.

Không khí phút chốc lại nhẹ nhàng, trầm lắng khi những bài hát vọng cổ của một số nghệ sĩ cất lên ca ngợi đất nước, ca ngợi đất Tây Đô tự hào…

Trước đó, Cần Thơ cũng đã có buổi triển lãm ảnh “Cần Thơ với Hà Nội- Ngàn năm văn hiến” nhằm kỷ niệm 65 ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và hướng về 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

 “Cần Thơ với Hà Nội- Ngàn năm văn hiến” hứa hẹn sẽ để lại trong lòng người đến xem những dấu ấn sâu sắc về Thủ đô nước nhà.
 
Quảng Bình: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên dòng sông Kiến Giang đã có từ lâu đời, nhưng kể từ năm 1946 lễ hội này đã trở thành hoạt động mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Đối với người dân Lệ Thủy, lễ hội đua thuyền đã trở thành một điểm hẹn để người già, người trẻ cùng hướng về quê hương. Hàng năm, cứ vào dịp 2/9 là người Lệ Thủy xa nhà lại khăn gói về quê, đứng bên dòng Kiến Giang để chứng kiến những cuộc thi tài hào hứng trên những con thuyền đua đã trở thành biểu tượng văn hóa, truyền thống của mảnh đất địa linh nhân kiệt này.

Năm nay, trong dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con kiệt xuất của mảnh đất Lệ Thủy - tròn 100 tuổi, lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 47 đã diễn ra sôi nổi trong bầu không khí hân hoan của cả nước kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Và điều thú vị là thuyền đua của làng An Xá (xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - đã xuất sắc giành được giải nhất toàn đoàn. 

Một số hình ảnh về lễ hội do PV Dân trí ghi lại:

Các VĐV thể hiện sự quyết tâm ra mặt từ vạch xuất phát.


Ngày 2/9 tạnh ráo, thuận lợi cho các thuyền thi tài.

Suốt chặng đường trên 30 km, cuộc đua luôn quyết liệt
khi các thuyền liên tục bám sát nhau.

Cuộc so kè bất phân thắng bại của 2 thuyền đua.

Hàng vạn người dân Lệ Thủy chăm chú theo dõi đoàn đua.
 
Tiến Nguyên- Trung Kiên -Huỳnh Hải - Doãn Công - Hồng Kỹ