Chủ Nhật, 04/07/2010 - 10:48

Cần Thơ:

Quán cà phê, giải khát ven điểm thi “hốt bạc”
(Dân trí) - Sáng nay (4/7), các sĩ tử bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên của đợt thứ nhất kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010 trong cái nắng nóng gay gắt. Đây cũng là cơ hội cho các quán cà phê, giải khát ven các điểm thi “hốt bạc”.

Dạo quanh một vòng các điểm thi tại TP. Cần Thơ, hầu như quán cà phê, giải khát nào đông kín khách.

Bên ngoài điểm thi Trường Cao đẳng Kinh tế Cần Thơ vào lúc 9h sáng nay, ngoài một số phụ huynh vẫn kiên trì ngồi đợi con ngoài cổng trường thì nhiều phụ huynh chọn giải pháp vào quán cà phê vừa nhâm nhi tách cà phê vừa có chỗ ngồi đợi con để khỏi bị mưa nắng.
 
Các quán cà phê, giải khát ven các điểm thi đông kín khách.

Tại quán cà phê cạnh điểm thi trường Cao đẳng Kinh tế, một phụ huynh quê ở tận Cà Mau chia sẻ: “Môn thi sáng nay tới 3 tiếng đồng hồ, nếu về nhà trọ đợi càng thấy lo hơn, thôi thì mình vào đây vừa uống cà phê vừa đợi, coi như tiếp lửa cho con vậy!”.

Do ngày thi hôm nay rơi vào ngày chủ nhật nên một số cơ quan nghỉ làm và đây cũng là những cơ hội thuận tiện để các chủ quán cà phê tận dụng mặt bằng để đặt thêm bàn hoặc dùng làm nơi để xe cho khách.

Anh Tài - chủ một quán cà phê gần điểm thi trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, vừa dắt xe cho khách vừa cho biết: “Mặt dù hôm nay biết là quán sẽ đông khách nhưng chúng tôi vẫn bán như giá thường ngày (6.000 đồng/ly cà phê) để giữ khách đồng thời coi như là đồng hành với các phụ huynh luôn”.

Vòng về những con đường nóng như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường 3/2, 30/4… quan sát những quán cà phê gần các điểm thi trường Châu Văn Liêm, trường THCS Đoàn Thị Điểm, trường tiểu học Ngô Quyền, quán nào hết ghế và luôn ồn ào sôi nổi quanh những câu chuyện học hành thi cử của các sĩ tử.

Vợ chồng Anh Sang, chị Mỹ (quê Hậu Giang) chở con gái đi thi cũng cho biết: “Mỗi lần nó đi thi là tui và mẹ nó mất ăn mất ngủ, nhất là đợt thi đại học này, nhìn con thức khuya học bài tui cũng không sao ngủ được nên tui và mẹ nó cũng thức theo luôn. Mấy ngày nay lúc nào hai vợ chồng cũng sát cánh bên nó, vì nghĩ rằng con cái đi thi mà biết có cha mẹ ở bên ngoài đợi, tụi nó cũng an tâm hơn”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài việc các quán cà phê làm ăn được thì các dịch vụ bán báo, vé số, bán bánh mì, bánh bao… cũng ăn nên làm ra trong những ngày sĩ tử đấu trí này.

Ngô Nguyễn