Thứ Tư, 09/06/2010 - 10:39
Cả phố náo loạn vì một vụ đánh ghen
(Dân trí) - Sáng 8/6, Thượng tá Ngô Thành Thật, Trưởng Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) xác nhận: Vụ đánh ghen xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 5/6, trên đường Trần Phú, gây náo loạn và ùn tắc giao thông suốt một đoạn đường dài.
Người trực tiếp “chỉ huy đội quân đánh ghen” là bà Tuyết Mai, vợ của ông N.H.Q, trung tá công an công tác tại Công an huyện Giá Rai.
Do nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị T.T.B (ngụ thị trấn Giá Rai), bà Mai tiến hành theo dõi. Chiều 5/6, phát hiện chồng mình và chị B đang ngồi uống cà phê, bà Mai cùng em gái, con gái và cháu gái đã lao vào bao vây chị B, đánh đập, làm rách áo quần nạn nhân.
Vụ đánh ghen gây náo loạn cả một khu vực, thu hút rất đông người hiếu kỳ và gây ùn tắc giao thông kéo dài.
Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an thị xã Bạc Liêu tới can thiệp. Các đối tượng được đưa về trụ sở công an xử lý. Tại đây, bà Mai cho biết mối quan hệ của hai vợ chồng bà đã nhạt từ lâu, ông Q có nhân tình bên ngoài mà theo bà Mai chính là chị B. Vụ đánh ghen lần này là do bà Mai chứng kiến cảnh chồng đi với chị B nên không kiềm chế được cơn giận; trong lúc đôi bên xô xát đã làm rách áo quần của chị B.
Phía chị B phủ nhận hoàn toàn chuyện tình cảm với ông Q. Chị này cũng yêu cầu phải xử lý bằng pháp luật đối với những người đã đánh đập, làm nhục chị giữa đám đông.
Theo ông Ngô Thành Thật đánh giá thì bất kể điều gì, việc bà Mai đánh người giữa đường là hoàn toàn sai trái.
Duy Nhất