Chủ Nhật, 23/05/2010 - 06:50
TPHCM:
Phát hiện thi thể cô gái trẻ trôi lập lờ trên sông
(Dân trí) - Nhiều người lưu thông trên tuyến đại lộ Đông Tây phát hiện thi thể một cô gái đang lập lờ trôi trên sông. Ngay lập tức, đoạn đường trước Bệnh viện Tâm thần (quận 5) bị ùn ứ vì lượng người hiếu kỳ mỗi lúc một đông.

Hàng trăm người đứng trên bờ theo dõi ông Hùng giúp các nhân viên môi trường đưa xác nạn nhân lên bờ
Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ sáng ngày 23/5. Ngay sau đó, thông tin được báo cho Công an phường. Công ty môi trường đô thị thành phố điều động xe chuyên dụng đến hiện trường để vớt thi thể. Do quá nhiều người tập trung nên lực lượng chức năng phải rất vất vả để giải tán đám đông, tránh tình trạng ùn tắc giao thông.
Tuy nhiên, do thi thể vẫn ở dưới nước (cách bờ khoảng 5m) nên các nhân viên của công ty môi trường chưa kéo lên được. Trong khi họ đang lưỡng lự thì ông Đoàn Phi Hùng (70 tuổi, ngụ Q.8) tự cởi bỏ áo, lội xuống dòng nước đen ngòm để đưa xác cô gái trẻ lên bờ.
Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 20 tuổi, tóc dài, mặc quần thun trắng, áo thun, bên ngoài mặc áo khoác, sau lưng có một hình xăm. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tuỳ thân nên chưa xác định được danh tính.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Trung Kiên