Thứ Ba, 16/03/2010 - 20:40

TPHCM:

Một học sinh lớp 7 bị cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng
(Dân trí) - Thấy Quốc Anh ngoan ngoãn nộp 50.000 đồng “lệ phí” xin lỗi, Long đã liên tiếp kiếm cớ uy hiếp để “đào mỏ”. Từ tháng 10/2009 đến nay, Quốc Anh đã bị 2 nhóm thanh niên “xin” 16 lần với tổng số tiền lên đến trên 104 triệu đồng.
Hai nhóm đối tượng thường xuyên gọi Quốc Anh ra vị trí này để “xin” tiền.

Dựng chuyện “phạt” tiền

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2009, khi em Lê Quốc Anh (13 tuổi, ngụ Q. Tân Bình) đi học thêm chương trình lớp 7 tại Trung tâm Minh Quân (đường Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình). Tại đây, Quốc Anh xảy ra mâu thuẫn với một người bạn tên T. Sau đó, T đã gọi cho một đối tượng tên Long đến để “xử” Quốc Anh.

Khi đến nơi, Long đã gọi Quốc Anh ra ngoài để đánh và bắt phải xin lỗi. Sau đó Long còn buộc nạn nhân phải nộp 50.000 đồng “lệ phí” xin lỗi. Lo sợ bị hành hung nên Quốc Anh đã răm rắp nghe lời.

Tưởng mọi chuyện như vậy là xong nhưng chỉ một tuần sau Long tiếp tục tìm đến nơi Quốc Anh học thêm để “phạt tiền”. Lấy lí do Quốc Anh dám lên mạng nói xấu mình, Long lại phạt Quốc Anh 100.000 đồng.

Quá “ngon ăn” nên hằng tuần Long đều đặn đến lấy tiền “phạt”. Lúc đầu chỉ là một vài trăm ngàn nhưng càng về sau, số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Nhiều lần sau đó, Long còn rủ thêm 2 đối tượng là Trung và Kỳ tham gia.

Đến đầu năm 2010, thấy Long “kiếm tiền” từ Quốc Anh quá dễ dàng nên Tuấn (bạn Long) nhảy vào kiếm chác. Chỉ tính từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3/2010, Tuấn, Long đã cưỡng đoạt của Quốc Anh 43 triệu đồng.

Gần đây nhất, vào khoảng 15h ngày 12/3, Long và Tuấn ép Quốc Anh phải “nộp” 10 triệu đồng cho chúng vào chiều hôm sau. Ngay lúc đó, cha của Quốc Anh đến đón, nhìn thấy con mình đứng với đám thanh niên dáng vẻ bặm trợn nên trên đường về ông gặng hỏi sự việc rồi đến Công an phường 13 (Q. Tân Bình) để trình báo.

Khoảng 19h ngày 13/3, Tuấn và Long chạy xe máy đến trước Trung tâm Minh Quân để lấy tiền (mang theo 2 cặp nhị khúc để “phòng thân”). Khi đang nhận tiền thì người nhà của Quốc Anh tri hô, Tuấn và Long bị quần chúng vây bắt giao công an ngay sau đó.

Cưỡng đoạt trắng trợn

Các đối tượng tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Tuấn (20 tuổi, tạm trú Q. Tân Bình, VĐV thi đấu môn Vovinam cho Trung tâm TDTT Quốc phòng II) và Đỗ Thành Long (15 tuổi, ngụ Q. Tân Bình). Cơ quan công an đã triệu tập hai đối tượng có liên quan là Nguyễn Đức Trung (14 tuổi, ngụ Q. Tân Phú) và Phạm Văn Kỳ (14 tuổi, ngụ Q. Tân Bình).

Qua khai thác, Tuấn và Long khai nhận: lúc đầu các đối tượng này luôn kiếm cớ để phạt tiền Quốc Anh nhưng về sau đã giở thủ đoạn đe dọa, nếu không đưa tiền sẽ đánh đập. Với chiêu thức đó, Tuấn và Long đã cưỡng đoạt gần 50 triệu đồng của Quốc Anh.

Đặc biệt, trong bản tường trình của Quốc Anh, em không chỉ bị nhóm của Tuấn, Long cưỡng đoạt tiền mà còn bị một nhóm khác do 1 đối tượng tên Beo cầm đầu nhiều lần “xin” tiền. Để được “bình yên”, Quốc Anh đã phải “chi” cho nhóm của Beo số tiền lên đến 54 triệu đồng.

Chỉ tính từ tháng 10/2009 đến nay, Quốc Anh bị hai nhóm thanh thiếu niên trên thay nhau cưỡng đoạt 16 lần với số tiền trên 104 triệu đồng. Để “xoay” tiền, Quốc Anh đã nhiều lần lấy trộm tiền của gia đình.

Đến chiều ngày 16/3, các đối tượng có liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản của em Lê Quốc Anh vẫn đang bị tạm giữ tại công an quận Tân Bình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên