Thứ Ba, 09/03/2010 - 06:55

TPHCM:

2 học sinh suýt mất mạng vì bị thách… uống thuốc
(Dân trí) - Ức chế vì bị bạn thách thức, hai học sinh của một trường Dân lập Quốc tế đã uống nhiều viên thuốc. Sự việc trên đã nhanh chóng được các thầy cô phát hiện và đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cứu chữa kịp thời.
Theo hồ sơ bệnh án, trước đó em L.T.V, 11 tuổi bị cảm sốt nhẹ. Sau khi lên khám tại Trung tâm y tế của nhà trường, các y tá đã cấp cho em 2 viên Paracetamol. V mang thuốc về phòng, khi đang chuẩn bị uống thì một học sinh khác đã đến thách thức “có dám uống cùng lúc 20 viên không?”. Nói rồi học sinh này lấy ra 20 viên Panadol chìa về phía V.

Sợ mất mặt vì bị bạn chê cười mình hèn nhát, V đã cầm cả vốc thuốc phả vào miệng rồi uống nước nuốt sạch số thuốc trên. Cùng lúc đó, em P.M.T, 9 tuổi, ở cùng phòng với V cũng lấy ra 18 viên thuốc có sẵn từ trước (chưa xác định được tên thuốc) và uống ngay trước mặt người đã thách đố bạn mình.

 

Sự việc trên may mắn được các học sinh khác phát hiện và kịp thời báo cáo lên Ban giám hiệu và nhà trường đã nhanh chóng đưa hai em đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

 

Đến nay cả hai em đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe đang dần bình phục.

 

Vân Sơn