Thứ Tư, 03/03/2010 - 12:45

Quảng Bình:

Tán tỉnh con, trộm bò của… bố
(Dân trí) - Đến nhà bạn gái mới quen để lân la nói chuyện yêu đương, Hải thấy nhà bố mẹ bạn gái có mấy con bò đẹp nên nảy lòng tham, bèn dắt trộm một chú bò đem bán.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa quyết định bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hải (SN 1975, trú xã Xuân Trạch - Bố Trạch) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
 
Theo kết quả điều tra bước đầu, tối 25/2, Lê Văn Hải sau một thời gian làm quen với chị B. đã đến nhà chị B. chơi để “nói gần nói xa” chuyện yêu đương.
 
Đến 22 giờ cùng ngày, Hải ra về. Khi đi ngang lán nuôi bò của bố mẹ chị B., Hải chợt nhớ đã từng mua của ông Nguyễn Chí Tiết (SN 1948, ở xã Lâm Trạch - là bố chị B.) mấy con bò và được biết trong lán của ông còn mấy con bò đẹp.
 
Nảy sinh ý định trộm bò của “nhạc phụ tương lai”, Hải liền lẻn vào lán, chọn con bò đực to khỏe nhất (giá khoảng 8 triệu đồng) dắt đi giấu.
 
Ngày 26/2, Hải thuê người cho bò lên xe tải chở đi tiêu thụ. Mất bò, gia đình ông Tiết huy động người đi tìm thì bắt gặp chiếc xe chở bò đang chạy trên đường Hồ Chí Minh. Xác định đúng con bò của mình, người nhà ông Tiết đã yêu cầu dừng xe, yêu cầu lái xe trả lại bò và trình báo với Công an xã Lâm Trạch.
 
Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hải để xử lý. VKSND huyện này đã phê chuẩn quyết định khởi tố với Hải về tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Hồng Kỹ