(Dân trí) - Đầu xuân, ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho năm mới. Dân trí xin chuyển đến bạn đọc ước nguyện đầu năm của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được cộng đồng dang tay giúp đỡ.
Tết này, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và bé Lê Đại Lợi đón tết ở quê nhà Bình Định. Mọi việc chuẩn bị đón năm mới đều nhờ cậy bà nội và cô của bé Lợi. Cậu bé đã mặc được quần áo, chỉ còn quấn băng ở tay và ngực.
Chị Tuyền ước mong: “Mong Lợi mau bình phục, cả gia đình mạnh khỏe. Tôi cũng cầu chúc cho các bệnh nhân ở Viện bỏng Quốc gia mau được xuất viện và hưởng một mùa xuân vui vẻ. Chúc báo Dân trí năm mới đạt nhiều thành công để có thể giúp đỡ được nhiều người có cơ hội chữa bệnh như bé Lợi nhà tôi”.
Cậu bé đánh giày Nguyễn Văn Sao có một cái tết đầm ấm với bà ở Lào Cai. Tết này, Sao biếu bà một giỏ quà và một cái áo ấm. Khi được hỏi về ước nguyện của mình trong năm mới, cậu bé ít lời trầm ngâm hồi lâu rồi rụt rè: “Em mong sớm được chữa bệnh và bà em luôn mạnh khỏe. Em chúc bác Lộc và gia đình nhiều may mắn và sức khỏe. Em cũng mong những người đã giúp đỡ em có sức khỏe dồi dào để làm nhiều việc tốt”.
Ông già mù bán vé số Nguyễn Văn Phương (quận 4) mong mỏi: “Điều ước của tôi là hai đứa con út ăn học thành tài để đỡ vất vả như ba mẹ nó. Thân tôi như thế này, không thể lo nổi cho gia đình nên bao lâu nay cả nhà nhờ cậy rất nhiều vào tình thương của mọi người. Tôi xin chúc báo Dân trí và tất thảy ân nhân bước sang năm mới đầy sức khỏe, mọi chuyện như ý”.

Nụ cười của ông già mù.
Chị Trần Thu Hằng và
cậu bé ung thư máu Phan Trần Hoàng Tùng đón tết ở quê ngoại Lâm Đồng. Việc xúc tiến đưa bé Tùng đi Mỹ chữa bệnh vẫn chưa xong, qua tết chị sẽ đưa Tùng đến Bệnh viện Truyền máu và huyết học tái khám. Trước thềm năm mới, chị gửi lời chúc: “Chúc tất cả anh chị, cô chú… đã giúp đỡ mẹ con tôi luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt để có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khác. Riêng tôi, chẳng có mong muốn nào hơn ngoài việc bé Tùng khỏi bệnh”.
Chị Hằng luôn mong mỏi bé Tùng khỏi bệnh.
Gia đình bướu cổ ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai rất phấn khởi vì ngay sáng 30 tết nhận được số tiền 1.400.000đ do bạn đọc
Dân trí ủng hộ. Em Trần Ngọc Hòa đã được một ngôi chùa nhận lời giúp chi phí mổ bướu cổ. Tuy nhiên, vì phải ưu tiên cho những em bé bị bệnh tim bẩm sinh nên cả nhà vẫn đang chờ đợi. Thay mặt gia đình, anh Trần Mạnh, cha của Hòa gửi lời tri ân đến các tấm lòng hảo tâm: “Chúng tôi chân thành cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình. Xin chúc các anh chị trong báo
Dân trí dồi dào sức khỏe để giúp bà con bị bệnh hoạn có điều kiện chữa trị”.
Gia đình bướu cổ vẫn mong đợi em Hòa được phẫu thuật.
Niềm vui cuối năm đến với gia đình anh Lê Văn Thẩn (Q. Tân Bình, TPHCM) là số tiền mổ tim cho
bé Quang Sơn đã sắp đủ. Trước thềm năm mới, Thu Giang, chị gái của bé Sơn chia sẻ: “Là chị của một đứa em có trái tim không khỏe mạnh, ước nguyện lớn nhất của em là tất cả trẻ em nói chung và các bé bị bệnh tim nói riêng sẽ được sống hồn nhiên với một cơ thể thật khỏe mạnh, trong tình yêu thương, bao bọc của toàn xã hội”.
Niềm vui của mẹ con bé Quang Sơn
Em sinh viên trong bài
“Gió ơi đừng lay mẹ rụng” xuân này đón tết xa nhà. Trần Văn Được đang phục vụ bàn tại một quán nhậu ở quận Tân Bình. Được tâm sự: “Mơ ước của em nhiều lắm, nhưng điều mong muốn lớn nhất là có điều kiện chữa bệnh cho mẹ em. Em cũng ước đất nước mình giàu đẹp hơn, không còn người nghèo khổ và ngày càng có nhiều người tốt bụng như bạn đọc báo
Dân trí”.
Trần Văn Được (trái) cố gắng làm thêm để mẹ mau chóng được phẫu thuật tim.
Gia đình bé Tình - Nghĩa vẫn còn nhiều trăn trở. Bé Nghĩa sau cuộc phẫu thuật vẫn phải theo dõi trong thời gian dài mới biết kết quả. Khi hai mẹ con chị Trang sang Nga, anh Phước đã bỏ công việc phụ bán hàng để ở nhà chăm sóc bé Tình. Hai anh chị đang tính qua tết sẽ tìm công việc mới. Đầu xuân, anh Trần Phúc Phước bày tỏ ước nguyện: “Điều tôi mong nhất là cu Bin và Bo luôn khỏe mạnh, đôi mắt của Bin sẽ thấy được ánh sáng. Tôi cũng chúc các anh chị công tác trong báo
Dân trí và các nhà hảo tâm một năm mới nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công”.
Anh Phước, chị Trang luôn hi vọng các con sẽ nhìn thấy ánh sáng.
Anh Nguyễn Hữu Thi, cha của
“chú lính chì” Văn Danh cũng nhờ
Dân trí gửi lời tri ân và chúc đầu xuân đến các mạnh thường quân: “Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn báo
Dân trí và những cô chú, anh chị đã giúp đỡ cháu Danh. Chúc tất cả mọi người năm nay có nhiều niềm vui và thành công mới”.
Đối với gia đình bé Danh, món quà đặc biệt của tết năm nay chính là sự quan tâm chia sẻ của đông đảo bạn đọc Dân trí.
Hồng Nhung (thực hiện)