Thứ Ba, 26/01/2010 - 15:45
Hoa “cười” người khóc
(Dân trí) - Người trồng hoa mai tỉnh Thừa Thiên Huế mấy ngày nay khóc dở mếu dở khi mai “ăn tết” sớm, gây thất thu ước tính hàng trăm triệu đồng.

Mai "ăn tết" sớm khiến người trồng mai mất ăn mất ngủ
Gần như các vườn hoa của người dân huyện Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang… thời điểm này đều đã nở rộ. Nhiều chủ vườn đã tìm mọi cách hạn chế việc ra hoa nhưng đều thất bại. “Mọi năm, nếu có nở sớm thì tui dùng bao ni lông bắt nó phải nở đúng vào dịp tết, với lại số hoa nở sớm cũng ít. Nhưng năm nay còn sớm mà hoa đã nở dày như vậy, nếu bịt lâu hoa sẽ mau rụng. Mà tiền thì mình đã dồn sạch rồi. Năm nay coi như “phá sản” luôn…” - ông Nguyễn Văn Nhân ở Hương Trà buồn rầu cho biết.
Gia đình ông Nhân trồng 20 gốc mai, mỗi năm cho ông thu nhập từ 80-90 triệu đồng. “Trừ công cán, năm “bèo” nhất cũng có 40 triệu…”. Nhìn vườn mai ông ngậm ngùi: “Năm nay nhuận một tháng tui tính kỹ lắm để vuốt lá cho nở đúng hạn, nhưng cũng không tránh được mất mùa…”.
Giải thích về hiện tượng này ông cho biết: do thời tiết năm nay ấm, lại có những ngày nắng nóng, nên khi vuốt lá xong thì hoa ra búp và nở nhanh ngay sau đó. Ngày hôm nay mới thấy hoa nảy bông lác đác, sáng hôm sau đã nở rộ hết.
Bà Nguyễn Thị Liên ở Phú Mậu, Phú Vang nhìn ra vườn mai lắc đầu bảo “gần như không còn hy vọng gì”. Mọi năm gia đình bà đều trông chờ cả vào vườn mai, cả năm chăm bón, tính toán để đợi tết “hái quả”, không ngờ mai lại “ăn tết” quá sớm. “May ra có mấy cây nhỏ là có khả năng nở vào dịp tết, nhưng nhỏ quá bán thì được mấy đồng. Còn mấy cây to thì hết hy vọng rồi…”.
Bà Liên: Nhìn mai nở đẹp mà buồn
Nhìn những bông hoa mà nước mắt bà rưng rưng: “Ước chi chúng nở muộn cho vài tuần nữa có tốt không. Mọi năm hoa nhiều là vui, năm nay thấy hoa nhiều mà buồn”.
Với lượng mai nở sớm như thế này, theo các nhà kinh doanh dự đoán, năm nay giá mai sẽ tăng cao, do lượng mai bán ra thị trường giảm nhiều so với mọi năm.
Anh Đức