Thứ Ba, 12/01/2010 - 10:26

Ra Mai - nắng về trong mắt trẻ…
(Dân trí) - Bản Ra Mai ở xã vùng cao Trọng Hóa (Minh Hóa - Quảng Bình), cách TP Đồng Hới chừng 170 km, là nơi cư trú của hơn 400 người, hầu hết là dân tộc Khùa. Có nhà ở, nhưng dân Ra Mai vẫn đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Năm 2006, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết , khi đó là Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng với một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khi đến thăm bản Ra Mai cũ đã không khỏi xúc động trước cuộc sống cơ cực của người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Thành ủy, các doanh nghiệp này đã hỗ trợ cho người Ra Mai 3 tỷ đồng xây dựng bản dân tộc kiểu mẫu.

Sau 3 năm chờ đợi với sự "đủng đỉnh" của chủ đầu tư (UBND huyện Minh Hóa), người dân Ra Mai cũng đã có nhà mới, có nước sạch, có trường học, bệnh xá, nhà văn hóa cộng đồng.

Nhưng những khó khăn vẫn chưa buông tha những con người sống trên mảnh đất mà cứ mùa đông đến thì rét như cắt da cắt thịt còn hè về thì nắng xối khét đất này.

Chúng tôi đến Ra Mai một ngày đông cùng những người bạn ở Diễn đàn Quảng Bình Online, mang áo mới về tặng trẻ. Trong một ngày nắng đẹp, chúng tôi được gặp những đứa trẻ Ra Mai đen đúa, còi cọc, hằn những cơ cực nhưng ánh mắt đã sáng niềm vui…


Em bé Ra Mai không quần áo đứng chờ mẹ giặt giũ bên bể nước


Thấy người lạ, những ánh mắt háo hức nhìn ra cửa sổ


Cậu bé này mải mê chơi bên hông nhà đợi bố mẹ lên nương về

Lâu rồi mới có một ngày nắng...


Những em bé Ra Mai đen đúa, gầy gò, không đủ quần áo để mặc

Mái tóc của các em đều hoe vàng, kết quả của những mùa hè đổ lửa.


Một em bé háo hức chỉ vào những chiếc áo mới mà đoàn Quảng Bình Online mang về tặng các em.

Tò mò mở quà ra xem. Mỗi em có một chiếc áo mới và một đôi tất.

Nhận quà, lũ trẻ túa về nhà để khoe với bố mẹ.

Một góc Ra Mai yên bình trong nắng sớm

Với những nụ cười trẻ thơ thánh thiện.

Hồng Kỹ