(Dân trí) - Không còn thấy cảnh ùn ứ tại các giao lộ như ngày thường, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, ngày đầu tiên của năm là một ngày đi lại “dễ thở”.
Hà Nội: Chật cứng phố hoa
Trời rét và mưa phùn trong ngày đầu tiên của năm mới 2010 là lý do đường phố Hà Nội sáng sớm nay trở nên vắng lặng hơn. Đến 9h, khi mưa đã ngớt thì những cuộc “tiến quân” đến các khu vui chơi, giải trí của người dân thủ mới bắt đầu.
Do không được thời tiết ủng hộ trong ngày nghỉ Tết nên ngoại trừ Lễ hội hoa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm ra thì tất cả các khu vui chơi, giải trí ngoài trời tại Hà Nội đều vắng hoe.
Lễ hội hoa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm là điểm vui chơi duy nhất tại Hà Nội
chật cứng người trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch
Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ ngày khai mạc Lễ hội (tối 30/12 - PV) đến hôm nay phố hoa mới thực sự đạt “kỷ lục” về lượng người.
Mặc dù trời mưa tầm tã suốt buổi sáng nay nhưng dòng người đổ về Lễ hội hoa trên Đường Đinh Tiên Hoàng thì không lúc nào “ngớt”. Ngày nghỉ, nhà nhà “kéo nhau” đên phố hoa để ngắm hoa và vui chơi.
Người người chen chân chụp ảnh
Chị Ngọc Thanh (ở quận Cầu Giấy) cho biết: “Mỗi năm Hà Nội chỉ tổ chức Lễ hội hoa có 1 lần, lại đúng dịp nghỉ Tết Dương Lịch nên gia đình tôi cùng nhau đến đây để chụp ảnh lưu niệm”.
Tại Lễ hội hoa, người già, người trẻ đều hân hoan, nô nức chụp ảnh và tận hưởng trong không khí Tết, trong đó điểm triển lãm hoa Tuilip và Chiếu dời đô, cầu Long Biên, Khuê Văn Các, xích lô hoa và cảnh quan đồng quê Việt Nam là những khu vực thu hút đông khách tham quan nhất.
Tuy nhiên, do lượng người đến phố hoa quá lớn đã xảy ra chen lấy, xô đẩy khiến các điểm trưng bày hoa, các biểu tượng nghệ thuật không còn được “bảo toàn” nguyên vẹn?!
Các điểm trông giữ xe tư nhân phát “bão” giá tại Lễ hội hoa
Bên cạnh đó, cơn “bão” giá ở các điểm trông giữ xe tư nhân tại khu vực này làm nhiều người phải “hốt hoảng” khi mức phí lên tới 20 - 30.000 đồng/xe/lượt, những điểm có mức vé từ 5 - 10.000 đồng/xe/lượt được xếp vào hàng “quý, hiếm” trong ngày cao điểm của Lễ hội hoa Hà Nội.
Thế giới Games trong Trung tâm Thương mại Vincom Tower cũng là điểm vui chơi, giải trí thu hút khá đông giới trẻ và các em thiếu nhi trong ngày Tết Dương lịch.
Thế giới Games trong Trung tâm Thương mại Vicom Tower thu hút trẻ nhỏ
Tại đây, rất nhiều trò tiêu khiển như: đập côn trùng, đua xe, đấu súng... đã tạo sự thích thú đối với các em nhỏ. Còn các bậc phụ huynh thì cũng tỏ vẻ hả dạ vì đã tìm được điểm vui chơi “thưởng” cho con cái trong ngày nghỉ Tết.
Ùn tắc cục bộ và được giải phóng nhanh tại các nút giao thông lớn trong giờ cao điểm là “tin vui” trong ngày đầu tiên của năm mới tại 1 số tuyến phố trung tâm Hà Nội như: Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, Phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, Giải Phóng.
Ngày đầu năm mới, giao thông Hà Nội chỉ bị ùn tắc cục bộ, các giao lộ lớn được giải tỏa nhanh chóng
Anh Quang (ở quận Hai Bà Trưng) hi vọng: “Tôi mong rằng đường phố sẽ luôn thông như hôm nay, được như vậy Hà Nội sẽ đẹp hơn rất nhiều!”.
TPHCM: Những cung đường “vắng vẻ”
Buổi sáng Tết Dương lịch, tuy lượng người đổ về các tỉnh có tăng nhưng các bến xe tại TPHCM vẫn đáp ứng đủ nhu cầu, các tuyến cửa ngõ TP thông suốt, các cung đường ách tắc ngày thường cũng vắng bóng xe...
Từ 7g đến 9g sáng là thời gian cao điểm sáng của TPHCM. Ngày thường, trong tầm thời gian này thì các cung đường như Trường Chinh, Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu... đều sẽ đông nghìn nghịt, ùn ứ tại các giao lộ. Nhưng sáng nay, những cung đường này vắng hẳn. Có lẽ vì được nghỉ nên người dân TP không muốn ra đường sớm.
Vào dịp lễ tết hàng năm, cung đường cửa ngõ quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội... mà đặc biệt là đoạn từ Ngã tư Thủ Đức đến khu du lịch Suốt Tiên hầu như đều xảy ra kẹt xe ít nhất là 1 - 2 tiếng đồng hồ.
Thế mà sáng nay, xe cộ vẫn lưu thông bình thường, lượng ôtô có tăng cao hơn nhưng lượng xe hai bánh tăng không đáng kể. Ngay cả khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên cũng chỉ thỉnh thoảng mới ùn ứ dăm ba phút trên một đoạn ngắn.
Tuyến đường đông đúc ngày thường sáng nay cũng vắng vẻ
Nhiều người cho là dịp Tết Dương lịch năm nay chỉ có công nhân viên chức mới được nghỉ suốt 3 ngày, còn tất cả công nhân đều phải làm ngày thứ 7 nên cũng chỉ nghỉ được 1 ngày Tết Dương lịch, không ai về quê. Do vậy mới có tình trạng vắng vẻ trên đường như sáng nay.
Khảo sát một số tuyến xe buýt đi từ quận 12, Củ Chi vào trung tâm và từ trung tâm ra Thủ Đức, PV Dân trí nhận thấy lượng khách tăng khá nhiều so với ngày thường, tại các vị trí trạm chờ luôn đông người chờ đón xe.

Thong thả dạo phố, không phải chen lấn bực bội trên đường như mọi ngày
Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM cũng dự báo khách sẽ tăng cao trên 1 số tuyến cố định nên đã có kế hoạch tăng cường xe để phục vụ tốt. Nhưng một số tuyến cũng sẽ vắng khách nên được tạm ngưng hoạt động trong ngày này như tuyến S07 (ĐH Bách khoa - ĐH Khoa học Tự nhiên) và tuyến S09 (Bến Thành - ĐH Khoa học Tự nhiên).
Tại Bến xe Miền Đông, lượng khách đến bến còn ít hơn cả thời điểm chiều tối 31/12. Khách chủ yếu tập trung vào các tuyến ngắn, đi các địa phương gần TP như Long Hải, Vũng Tàu, Đồng Nai... Còn quầy vé các tuyến miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì không khác gì ngày thường. Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông ước lượng bình quân 3 ngày Tết khách tăng chỉ chừng 30%.
Khách đi xe buýt, những tuyến đi ngắn lại tập trung khá đông tại các bến xe
Tương tự, tại Bến xe miền Tây, khách cũng chỉ tập đi các tuyến ngắn, từ TP về các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bến Tre… Còn các tuyến xa như Kiên Giang, Cà Mau.. thì khách tăng không đáng kể so với ngày thường.
Như Quỳnh - Tùng Nguyên