Thứ Năm, 17/12/2009 - 06:57

“Tự hào là phụ nữ Việt Nam!”
(Dân trí) - “Việt Nam vô địch!”. Không quá bất ngờ khi các nữ tuyển thủ đánh bại người Thái để giành chức vô địch tại SEA Games 25, và xuống đường “ăn mừng” luôn là cách cổ động viên Việt Nam thể hiện tinh thần dân tộc và tình yêu đối với bóng đá nước nhà.
 >>  Hạ Thái Lan trên chấm 11m, nữ Việt Nam trở lại “ngôi Hậu”

Không quậy phá tung trời, không gây náo loạn đường phố, nhưng những tiếng cổ vũ, reo hò cuồng nhiệt của hàng trăm cổ động viên khi “diễu hành” xung quanh Hồ Gươm đã tạo nên không khí bầu “sôi sùng sục” và xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội.

Thắng thuyết phục Thái Lan để trở lại “ngôi hậu”, đó không chỉ là niềm vui khôn xiết của riêng các nữ tuyển thủ mà còn là niềm tự hào của tất cả nữ cổ động viên Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam đã “lên ngôi”.

“Ngay khi đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam thắng Thái Lan ở chấm phạt 11m thì tôi đang bị ốm mà cảm thấy như đã khỏi, vui quá nên tôi và 1 nhóm chị em phụ nữ ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm rủ nhau chạy xe máy đến hồ Gươm để nhập hội ăn mừng. Cảm ơn các nữ tuyển thủ, họ thật tuyệt vời, chính họ đã đưa phụ nữ Việt Nam trở thành người chiến thắng! Tôi tự hào là phụ nữ Việt Nam” - chị Nguyễn Thị Hà (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm) vui mừng.

PV Dân trí đã ghi lại một số hình ảnh trong “bữa tiệc” ăn mừng chiến thắng tối qua (16/12), xin giới thiệu cùng độc giả:
 
Tự hào với dáng vẻ truyền thống của phụ nữ Việt!
 
 
"Bữa tiệc" thu hút rất đông nữ cổ động viên
 
"Tự hào là phụ nữ Việt Nam!"
 

"Việt Nam vô địch"

Chị em phụ nữ ra sức gõ vung nồi, xoong, chậu
 
Cánh "mày râu" cũng khâm phục gõ... theo 
 
Giữa mùa đông, cổ động viên nam rủ nhau mặc đồng phục "2 cộc" đi ăn mừng chiến tích của phái yếu

 
"Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam..."
 
Vị khách nước ngoài này đang múa điệu "hướng dẫn giao thông" ở ngã 3 Hàng Trống - Lê Thái Tổ
 
Việt Nam thật tuyệt vời!

Châu Như Quỳnh