Thứ Bẩy, 12/12/2009 - 09:08
Vờ bị rắn độc cắn hòng trốn tội buôn rắn hổ mang chúa
(Dân trí) - Bị bắt quả tang đang vận chuyển 150kg rắn hổ mang chúa, Xuyên tỏ ý muốn hối lộ lực lượng cảnh sát hàng trăm triệu đồng nhưng không được. Bí thế, Xuyên vờ bị rắn cắn rồi lăn đùng ra "ngất".
Chiều ngày 10/12, đội 2.2 thuộc Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng CA huyện Thạch Thất mật phục tại khu vực xã Lại Thượng (Thạch Thất, Hà Nội). Đến khoảng 16h, tổ công tác phát hiện chiếc xe Hyundai BKS 33M 4962 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hổ mang chúa (loài động vật thuộc nhóm 1B, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắn, mua bán, giết mổ…). Khi phát hiện lực lượng công an, người điều khiển xe là Trần Văn Xuyên (38 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) nhấn ga bỏ chạy.
Tiến hành truy đuổi, lực lượng công an đã áp sát và dừng được chiếc xe. Lúc này, Xuyên đề nghị hối lộ lực lượng chức năng lượng tiền mặt hàng trăm triệu đồng. Qua kiếm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 6 bao tải lớn chứa rắn và một BKS 30L 3249. Tại trụ sở công an xã Lại Thượng, Xuyên đã khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép. Xuyên cho biết trên xe lúc này có 150kg, đang trên đường về Thái Bình để bán cho các cửa hàng chuyên ngâm rượu rắn.
150kg rắn hổ mang chúa đựng trong 6 bao tải lớn
Một việc bất ngờ xảy ra khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm tang vật. Xuyên cúi sát người xuống bao tải đựng rắn rồi bỗng nhiên lăn đùng ra sân và hét lên: “tôi bị rắn cắn”. Sau đó, đối tượng đưa tay lên miệng để “hút chất độc” và chạy vòng quanh sân trong trạng thái như bị kích động mạnh. Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu thì Xuyên ngất lịm đi.
Tại Khoa Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ xác định không có độc tố trong người “bệnh nhân” Xuyên. Ngay sau đó, Xuyên được đưa về trụ sở CA huyện Thạch Thất để tiếp tục làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã.
Sáng 11/12, các lực lượng gồm: Kiểm lâm, CA huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát môi trường, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật đã chuyển toàn bộ 150 kg rắn hổ mang chúa đến Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã ở Sóc Sơn để nuôi nhốt theo quy định của pháp luật.
Trên thực tế, từ lâu Trần Văn Xuyên đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng điều tra CATP Hà Nội. Qua công tác trinh sát địa bàn, Đội 2.2 xác định một ổ nhóm chuyên đi thu mua số lượng lớn rắn hổ mang chúa từ các tỉnh miền núi phía Bắc rồi đem đi Thái Bình và Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.
Trần Văn Xuyên và tang vật vụ án
Trần Văn Xuyên là đối tượng điều hành đường dây này. Hàng tuần, Xuyên “điều” người đi các tỉnh thu mua rắn. Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, khi thì đi ôtô riêng, lúc đi xe máy, có thời điểm đi xe khách.
Phúc Hưng