Thứ Sáu, 04/12/2009 - 15:32
Đưa con đi mổ tim, bị “cò” lừa 55 triệu đồng
Mang con đến Viện Tim để mổ, gặp một người lạ tự khoe có người thân làm trưởng phòng mổ, anh Đoan vội tin lời và đưa cho đối tượng trên 55 triệu đồng nhờ giúp đỡ...
Trưa ngày 1/12, vợ chồng anh Đỗ Đình Đoan (ở thôn Động Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đến Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trình báo: Anh đưa con đến Bệnh viện Tim Hà Nội (trên phố Trần Hưng Đạo) thì được một thanh niên khoảng gần 40 tuổi đến làm quen.
Người thanh niên này nói có em rể làm trưởng phòng mổ trong bệnh viện nhưng nếu mổ tim thì phải sang Bệnh viện Việt Đức để mổ. Sau khi sang Bệnh viện Việt Đức, người này bảo anh Đoan đợi ở ngoài, còn đối tượng đi vào trong bệnh viện.
Sau đó, đối tượng dùng số điện thoại 0168324308 gọi cho anh Đoan, nói anh chuẩn bị 55 triệu đồng để làm “công tác phí”, gồm 5 triệu đồng biếu giám đốc, còn 50 triệu đồng để đưa cho kíp mổ.
Tin lời, anh Đoan đưa 55 triệu đồng cho đối tượng rồi đợi ở cổng Bệnh viện Việt Đức gần 2 giờ nhưng không thấy đối tượng quay trở lại. Anh Đoan gọi số điện thoại trên nhưng không liên lạc được.
Hiện Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang điều tra, truy tìm kẻ lừa đảo.
Theo Ng.L
VTCNews