Thứ Tư, 18/11/2009 - 10:55

Đà Nẵng:

Đêm thấp thỏm nằm nghe sông “ngoạm” đất
(Dân trí) - “Cứ sau một đợt lũ nhà tôi lại mất đi một khúc đất, không biết đến bao giờ các “ông chính quyền” làm kè bờ sông, chứ cứ để tình trạng này kéo dài chẳng mấy chốc mà nhà tôi mất hết” - chị Hữu chỉ vào chỗ sạt lở rộng tới 50m2 than thở.

Bà Phú đứng chênh vênh bên góc nhà đã bị sạt lở, nghiêng hẳn xuống lòng sông.
 
Không chỉ chị Hữu, hàng chục hộ dân khác thuộc các xã Hoà Phong, Hoà Nhơn (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) nằm bên bờ sông Tuý Loan, đang phải chịu chung cảnh bị sông “ngoạm” mất đất, nhà. Chiều ngày 15/11, chúng tôi đi dọc sông Tuý Loan, con sông vẫn hiền hoà chảy, nhưng trong lòng nó giữ bao nhiêu đất đai, tài sản của dân nghèo.

 

Sông Tuý Loan có những khúc được xây kè, chính điều đó khiến nước bị đổi dòng, xoáy sâu vào những đoạn bờ sông không kè. Anh Lê Cam (42 tuổi) nhà ngay góc cầu qua sông tại thôn Tuý Loan Đông 1 là một trong những hộ rơi vào trường hợp trên. “Từ ngày cái kè trên kia được xây dựng, nhà tôi bị dòng xoáy cào vào nhiều nhất, nước đổi dòng đã ăn lấn sang bờ bên này”.

 

Vợ anh Đăng Tuấn chỉ vết nứt toác trên tường nhà, than: “Lúc nào chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ, đêm ngủ cũng giật mình vì không biết mình đang ngủ trên giường hay đã rơi xuống sông rồi”.

 

Cụ bà Trần Thị Phú (70 tuổi) ở thôn Bồ Bản 1 đã ở tuổi gần đất xa trời vẫn khốn khổ với cảnh sống bấp bênh. “Cứ mùa lũ về là cả nhà chen nhau chạy, chứ làm sao ở lại đây được khi nước sông cuồn cuộn cuốn đi bao nhiêu đất đai, đứng nhìn nhà cửa bị sông “ăn” đi mà đành bất lực. Suốt ngày ăn ngủ không yên, mỗi sáng thức dậy lại ngó xem nhà mình bị sạt đi bao nhiêu thước đất để mà chừng…”.
 
Nơm nớp lo sợ trên miệng hà bá.

 

Anh Nguyễn Hạnh, truởng thôn Tuý Loan Đông 1, cho biết chính quyền huyện cũng đã có dự định sẽ hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng để di dời, nhưng trên thực tế, số tiền này quá ít ỏi. Hiện các hộ phải tự bỏ tiền ra để xây kè, tránh tình trạng nhà bất ngờ bị sông “nuốt”.

 

Ông Lâm Tiến Sĩ, Chủ tịch UBND xã Hoà Phong, cho biết: “Tình trạng sạt lở bờ  sông đã uy hiếp gần 50 hộ dân nơi đây. Có nhiều nhà đã bị sập, nứt vô cùng nghiêm trọng. Dù biết thế nhưng “lực bất tòng tâm”, chúng tôi chỉ mong bờ sông được kè lại cho bà con yên tâm sinh sống”.

 

Trọng Huy