Thứ Sáu, 23/10/2009 - 15:37

Tiền Giang:

Quyết chém người đến cùng chỉ vì một va chạm nhỏ
(Dân trí) - Chỉ vì một va chạm nhỏ, đám thanh niên đã quyết 'thua đủ", bám theo đâm trọng thương nạn nhân khi người này đang được đưa đi viện để chữa trị vết thương do chính nhóm này gây ra trước đó.
Ngày 22/10, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đỗ Đức Khiêm (ngụ phường 1, TP Mỹ Tho) về hành vi cố ý gây thương tích. Hai đối tượng khác liên quan đến vụ việc cũng bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.
 
Trước đó, ngày 17/10, Khiêm cùng các “chiến hữu” vào ăn nhậu tại một quán hàng gần siêu thị Coop Mart (đường Ấp Bắc, TP. Mỹ Tho) và có “lời qua tiếng lại” với anh Trương Tuấn Anh (ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) đang ngồi cùng một người bạn.

Khi thấy anh Tuấn Anh trả tiền, chủ động về trước, nhóm Khiêm đã kéo theo và đánh nhóm Tuấn Anh trên đường Ấp Bắc. Nhận được tin báo, Công an phường 10 đã có mặt tại hiện trường, mời tất cả về trụ sở để giải quyết.

Tại đây, công an phát hiện Tuấn Anh bị thương nên lập hồ sơ, đề nghị người bạn chở Tuấn Anh vào bệnh viện băng bó vết thương. Không ngờ, Khiêm và đám đàn em lại tiếp tục bám theo, đến đường Trịnh Hoài Đức (phường 2, TP. Mỹ Tho) nhóm của Khiêm vây Tuấn Anh và lao vào đâm chém. Một vết dao đâm thấu bụng làm nạn nhân gục tại chỗ.

Bỏ nạn nhân nằm bên vũng máu, nhóm của Khiêm ung dung bỏ đi. Lúc này, người dân phát hiện đưa Tuấn Anh đi cấp cứu…

Được biết, cuối năm 2008, khi còn là bộ đội của tiểu đoàn 514 (tỉnh đội Tiền Giang), Khiêm từng sang tận tỉnh Bến Tre để đánh người, gây thương tích.

Cách đây vài tháng, Khiêm điều khiển xe gắn máy chở 3 rồi khiêu khích CSGT, quay xe chặn đầu xe CSGT. Với hành vi này, Khiêm chỉ bị… phạt hành chính.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Khiêm là con một trung tá công an hiện đang công tác tại công an tỉnh Tiền Giang.

Vĩnh Hoà