Dọc một số tuyến đường chính trong nội ô TP Cần Thơ có rất nhiều cây xanh góp phần tạo môi trường xanh và làm đẹp cảnh quan thành phố. Tuy nhiên những “lá phổi xanh” này bị người dân thành phố “hành hạ” đến xơ xác, không lớn nổi và thậm chí là không sống nổi.
Trên đường 30/4 (nối dài từ Đại lộ Hòa Bình ra đến đường 3/2) có hàng loạt cây me được trồng 2 bên đường. Xen giữa những cây to lớn xanh tươi là những cây thấp bé, vàng héo, có cây bị chặt hết cành lá, trơ trọi, có cây chết khô… Nhiều người dân cho biết, nguyên nhân là do một số cá nhân, tổ chức khi xây nhà, cơ quan… thấy cây vướng víu nên đã tỉa hết cành.
Lại có nhiều cây me trở thành những cột điện bất đắc dĩ, gánh hàng trăm loại dây trên mình đến mức không cao nổi.
Những cây sao trên đường Trần Văn Khéo thì khổ vì bị các loại lò than của các quán ăn bên đường “hun”. Dưới gốc cây nào cũng vài lò than đỏ lửa khiến cây chết khô, lá cháy héo. Có cây đã chết được tận dụng làm chỗ xích chó. Chưa hết, mọi loại nước thải của hàng quán đều được đổ luôn vào gốc cây cho tiện. Thân cây thì được đóng la liệt biển quảng cáo.
Trao đổi với PV Dân trí sáng 21/10, bà Đặng Thị Anh Đào - Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều - cho biết: “Tình trạng cây xanh ở nội ô thành phố thời gian qua bị xâm hại là có thật. Khi phát hiện, phòng cử ngay cán bộ xuống phối hợp với chính quyền khu vực đó kiểm tra, nếu đúng là hộ dân nào đó sai phạm sẽ yêu cầu lập biên bản, làm cam kết ngay và buộc họ phải trồng lại”.
Bà Đào cũng cho biết, rất khó để phát hiện bắt quả tang hành vi xâm hại trực tiếp cây xanh. Cái khó là Phòng chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng còn việc xử lý là do chính quyền địa phương nên nhiều khi giải quyết chưa triệt để.
Liên quan đến các đường dây điện, các panô quảng cáo, Phòng cũng đã có kiến nghị đến UBND quận, thành phố như làm cáp ngầm, yêu cầu treo quảng cáo đúng vị trí phù hợp… nhưng vẫn chưa được chấp thuận.
Một số hình ảnh về các cây xanh bị xâm hại ở TP Cần Thơ mà PV Dân trí ghi lại được:
Huỳnh Hải