Thứ Hai, 12/10/2009 - 13:30
Cả xã rủ nhau đi bẫy cá quý
(Dân trí) - Từ Rằm tháng Tám âm lịch đến nay, bà con dân tộc Dao ở xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) lũ lượt rủ nhau đi bẫy cá quý ở thác Ếch nằm trên dòng sông Chảy chảy qua địa phương.
Sáng ngày 11/10, chúng tôi đi xe máy từ thành phố Lào Cai xuống xem dân Nậm Lúc bẫy cá ở thác Ếch, gặp khá đông người dân nơi đây đi kiếm cá dù lúa mùa trên ruộng bậc thang đang chín rộ.
Ông Phàn Văn Hạnh, 56 tuổi, ở bản Nậm Kha đang sấy cá bên thác Ếch, khoe với chúng tôi: “Tuần trước cả trăm người về đây bẫy cá vì cá về nhiều, có người dùng vợt bắt gần tạ cá nhám mỗi ngày. Anh Phàn Văn Chi dùng chài bắt được 4 con cá chiên, con to nhất 7 cân bán cho lái cá được 1,4 triệu đồng, mấy con khác đều 4-5 cân, bán ngay tại thác Ếch giá gần 1 triệu đồng/con…”.
Cũng theo ông Hạnh thì ở đây toàn cá quý. Cá chiên đắt nhất 200.000 đồng/kg, nghe lái xe của bản kể cá chiên ở quán đặc sản ở Lào Cai bán 500.000/kg. Cá nhám là cá có giá bán rẻ nhất 25.000/kg nhưng có ngày anh Phàn Văn Bình ở Nậm Kha dùng vợt bắt được 60 kg cá nhám, bán buôn được 1,5 triệu đồng. Bẫy được nhiều cá, bán được nhiều tiền nên ai cũng thích. Có điều bắt cá ở đây rất nguy hiểm.
Theo lời thầy giáo Đặng Quang Thủy, giáo viên Trường trung học cơ sở xã Nậm Lúc, thác Ếch và khu vực sông Chảy dài khoảng 3 cây số nằm ở khu vực giáp danh xã Nậm Lúc với xã Bản Cái (cùng huyện Bắc Hà). Bà con thôn Bản Cái thường bẫy được nhiều cá hơn trong thời gian gần đây, nhất là ở cái “phễu” của thác Ếch.
Đoạn sông này có nhiều tảng đá to dựng đứng nằm giữa dòng tạo thành những con thác dữ, nhất là thác Ếch, đã khiến cá khó ngược được dòng khi nước sông Chảy bước vào mùa khô. Năm nào cũng vậy, vào dịp Rằm Trung thu trở đi thì các loài cá quý của thượng nguồn sông Chảy như cá Chiên, cá Nhám, cá Vược... từng đàn ngược nước lên đầu nguồn chuẩn bị cho mùa sinh sản, đến khu vực thác Ếch thì gần như bị chặn lại. Cái tên thác Bản Cái được người dân Nậm Lúc xưa đặt cho thác Ếch là bởi ở đây rất nhiều cá.
Bà con thôn bản mải mê đi đánh, bẫy cá ở thác Ếch, quên cả lúa mùa đang chín rộ.

Dùng vợt bẫy cá
Cá chiên là loại đặc sản có giá bán cao nhất
Ông Phàn Văn Hạnh vừa kể chuyện bẫy cá ở thác Ếch vừa chuẩn bị sấy cá.
Rất đông người tham gia bẫy cá.
Ngọc Triển - Ngọc Bằng