Thứ Bẩy, 10/10/2009 - 10:10
“Giành” người từ tay thần chết
(Dân trí) - Sáng 7/10, như thường lệ, ông Nguyễn Văn Tám (54 tuổi, ở thôn 4, xã Hòa Bình, TP Kon Tum) bật cầu dao điện để bơm nước nhưng không thấy máy bơm hoạt động. Chị Phượng, con gái ông Tám, ra kiểm tra, bị điện giật bất tỉnh.
Bà Tiến bên chiếc giếng - nơi đã suýt cướp đi mạng sống của con gái bà.
Sau này khi đã được cứu sống, chị Phượng (26 tuổi) kể lại, khi đó thấy máy bơm không hoạt động, chị lại mở nắp giếng, cầm sợi dây thừng treo máy bơm đưa lên đưa xuống mặt nước để “nhử” máy. Bất ngờ chị thấy tay tê rần và không biết gì nữa.
Em gái chị là chị Nguyễn Thị Anh Tuyền (22 tuổi) ra giếng rửa bát, không thấy chị đâu liền tri hô người ứng cứu. Lúc này, các chiến sĩ thuộc Phân đội trinh sát 1, Đại đội 20, Đơn vị H8, Đoàn Đăk Tô đang trên đường ra thao trường huấn luyện, nghe tiếng kêu cứu lập tức nhảy qua hàng rào vào cứu người.
Các chiến sĩ Phân đội trinh sát 1 cắt cầu dao điện, bám thành giếng trèo xuống đưa chị Phượng lên mặt đất. Lúc này chị Phượng đã hoàn toàn bất tỉnh. Bằng các động tác sơ cứu, các chiến sĩ đã giúp nạn nhân dần hồi tỉnh.
Mẹ chị Phượng, bà Bùi Thị Tiến, khóc trong niềm sung sướng: “Bộ đội tốt với dân quá. Nếu không có các chú ấy thì con tôi đã chết rồi!”.
Đại Hòa