Thứ Hai, 05/10/2009 - 15:38

Di dời hơn 400 hộ dân ra khỏi vùng nứt núi nguy hiểm
(Dân trí) - Đến 19h đêm qua (4/10), trên 100 cán bộ, chiến sĩ của Quân Đoàn 3 cùng lực lượng cứu hộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã tiếp cận và di dời khẩn cấp hơn 400 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, bị núi đè, đến nơi an toàn.
Hiện tại, tại các ngôi làng trên, hàng loạt các vết nứt núi đã xuất hiện và mạch nước theo vách núi phun lên, báo hiệu nguy cơ sạt lở núi đang cận  kề. Ngoài ra, tại đèo Van Loan nằm giữa hai xã Đắk Sao và Đắk Tờ Kan đã xuất hiện vết nứt núi dài gần 100m, rộng từ 0,3-0,5m, đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng chục hộ gia đình ở khu vực phụ cận.

Giúp dân dựng nhà sau bão (Ảnh: Đại Hòa)

 

Sau bão lũ, tỉnh Kon Tum đã có 48 người chết; riêng huyện Tu Mơ Rông có gần 29 người chết, 2 người mất tích và 9 người bị thương, chủ yếu do sạt lở núi gây ra. Trong số đó, xót xa nhất phải kể đến hộ gia đình A Nhàu ở xã Đăk Na có đến 5 người chết do lũ quét; trường hợp 4 công nhân của Công ty Tuấn Dũng (đơn vị đang thi công đường giao thông vào xã Ngọc Yêu) ở trong lán trại bất ngờ bị núi sạt vùi lấp cả 4 người; hay trường hợp trưởng Công an xã Ngọc Yêu - A Tép cùng vợ và 1 người con bị vùi dưới lớp đất sâu. Cả thôn Mô Bành 2 (xã Đăk Na) có 25 hộ dân bị lũ quét san phẳng dưới nước bùn lầy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Hà Ban, nói: Đường được khai thông đến đâu, các xã được tiếp cận đến đâu thì phát hiện con số người chết và tổn thất tăng thêm đến đó! Thống kê chưa đầy đủ, lũ lụt đã cướp đi của Kon Tum tài sản trị giá hơn 2.000 tỉ đồng. Đặc biệt, bão số 9 gây lũ lớn làm ngập toàn bộ nhà máy thủy điện Đắk Rơ Sa. Nhà máy ngừng hoạt động, thiệt hại trên 126 triệu đồng mỗi ngày.

 

Quảng Nam: Tan nát Cù Lao Chàm

 

Toàn bộ tuyến đường ven biển bao quanh thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An bị bão đánh tan tành. Những nhà dân sát biển dù đã được đóng móng cao ngất, chắc chắn vẫn không trụ vững trong cơn thiên tai mà như ông Nguyễn Văn Thanh, chủ nhà ngay sát biển bị sóng “ngoạm” mất một nửa, đánh giá là “Gần một đời sống trên đảo này, năm nào cũng đón bão, nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến cơn bão dữ dội và dai dẳng đến như vậy”.

 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới, sau cơn bão dữ, chỉ thấy một hình ảnh xác xơ. Dọc bờ Bãi Ông, hai tàu hàng bị sóng đánh vào bờ vẫn đang nằm chờ sửa chữa. Một thuyền trưởng tên Chiến cho biết: “Mười mấy năm theo tàu lênh đênh trên biển, tôi chưa từng thấy sóng hung tợn như vậy. Qua cơn bão rồi vẫn còn kinh khiếp. Dẫu sao chúng tôi vẫn còn may mắn sống sót, hơn các thuỷ thủ đoàn tàu Thành Minh 27 bị sóng đẩy vào đá ngầm tan xác, vẫn còn chưa tìm thấy 5 người mất tích”.

 

May mắn là cư dân toàn xã đảo bảo toàn được tính mạng. Chính anh Chiến- tàu Lam Sơn 06 đã cung cấp cho chúng tôi những tấm ảnh bão dữ dội ghi lại bằng điện thoại di động- những hình ảnh về cơn thịnh nộ của sóng gió lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến.
 
Cù Lao Chàm khi cơn bão đi qua:
 



Bão đánh dạt tàu (Ảnh do thuyền trưởng tên Chiến chụp bằng điện thoại di động)




 

Đại Hoà - Khánh Hiền