Thứ Tư, 30/09/2009 - 17:23
TPHCM: Chưa đầy một phút bị cướp 2 lần
(Dân trí) - Đang chạy xe máy trên đường, chị Sương bị hai thanh niên đi ngược chiều giật phăng sợi dây chuyền vàng trên cổ, nhưng hai tên cướp lại đánh rơi xuống đất. Định cúi xuống nhặt lại dây chuyền thì chị Sương lại bị nhóm khác lao vào hành hung cướp của.
Ngày 30/9, tin từ quận công an quận Bình Tân cho hay, cơ quan này đang tạm giữ 3 đối tượng là Nguyễn Thanh Phương (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hoàng Minh (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để làm rõ hành vi hành hung người rồi cướp giật.
Vụ cướp xảy ra vào lúc 19h ngày 28/9, trước công ty Hai Thành, số E4/52, Quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Nạn nhân là chị Hồ Thị Tuyết Sương (35 tuổi, tạm trú quận Bình Tân).
Đang đi xe gắn máy đến điểm trên chị Sương bị 2 thanh niên đi xe gắn máy ngược chiều ép vào lề giật sợi dây chuyền vàng trên cổ. Dây chuyền đứt rơi xuống đường, chị Sương dừng xe để nhặt lại thì lập tức bị 3 đối tượng Phương, Minh, Trung đang đi bộ gần đó xông vào đánh.
Một tên dùng roi điện chích chị Sương, tên khác lấy xe gắn máy. Cả nhóm đang định tẩu thoát thì bị quần chúng phát hiện. Hai tên Minh và Trung bỏ chạy, Phương bị người dân bắt giao công an quận Bình Tân.
Minh và Trung bỏ chạy đến 21h30 cùng ngày thì bắt xe ôm của anh Phạm Văn Lũy (44 tuổi) tại khu vực hầm chui Tân Tạo, quận Bình Tân, thuê chở về Củ Chi.
Nghi bọn chúng vừa gây án nên đến xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, anh Lũy tri hô. Người dân địa phương đã bắt giữ Minh và Trung bàn giao công an quận Bình Tân.
Thế Phong