Thứ Tư, 23/09/2009 - 07:35
Nghệ An:
Một người đàn ông đột tử bên quán nước
(Dân trí) - Dựng xe máy ghé vào một quán cóc ven đường, chỉ kịp gọi “cho chén nước” rồi người đàn ông đột nhiên gục xuống đất và tử vong trong sự hoảng hồn của bà chủ quán nước đêm.
Chiếc xe của người đàn ông xấu số (ảnh: Nguyễn Thắng).
Vào khoảng 21 giờ ngày 22/9, trên vỉa hè ngã tư đèn đỏ giao giữa đường Phan Chu Trinh và đường Quang Trung (thành phố Vinh), một người đàn ông đi xe máy ghé vào quán nước trên vỉa hè rồi bỗng nhiên gục xuống đột tử.
Thông tin từ người bán nước cho biết, người đàn ông này khoảng 40 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi đi chiếc xe Honda cup (đã được sửa kết cấu chuyên chở hàng) vào quán. Chỉ kịp cất tiếng gọi “cho chén nước” rồi người này bỗng nhiên gục xuống và lăn ra đất nằm bất tỉnh.
Những người có mặt tại đây đã gọi CS 113 đến để đưa nạn nhân đi bệnh viên thành phố Vinh. Qua khám nghiệm của bác sỹ thì người đàn ông đã chết trước khi vào bệnh viện.
Người đàn ông xấu số không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào nên CS 113 chưa thể xác định được danh tính. Nhưng trên yên chiếc xe máy của nạn nhân BKS: 37F1-7571 có ghi dòng chữ “Quang XL”.
Hiện Công an đang tìm cách xác định danh tính nạn nhân để thông báo cho gia đình.
Nguyễn Thắng