Mới 7h sáng 5/9, đường Thụy Khuê - con đường vốn nhỏ nhưng tập trung tới 3 cấp trường tiểu học, THCS, THPT Chu Văn An với hàng vạn học sinh và phụ huynh đưa con em đi khai giảng - đã rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.
Suốt đoạn đường dài chừng 2km từ đầu đường Thụy Khuê đến trường tiểu học Chu Văn An, hàng nghìn phương tiện giao thông từ mọi ngả đường ùn ùn kéo về khiến tuyến phố gần như tê liệt. Các chuyến xe buýt chạy qua đường Thụy Khuê nối đuôi nhau nằm chờ; lực lượng cảnh sát giao thông mệt nhoài vì phân luồng, giải tỏa ách tắc.
Một cảnh ùn tắc hiếm khi xảy ra trong ngày cuối tuần.
Chị Hà (ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), có con năm nay vào lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An, cho biết tuyến đường này ngày thường đã hay bị tắc, hôm nay càng ùn ứ kinh khủng. Vợ chồng chị đã đoán trước việc này nên cố đưa con đi từ sớm nhưng vẫn không “thoát”.
Để tránh ùn tắc kéo dài, từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng đã được bố trí trực chốt ở nhiều ngã ba, ngã tư trên đường Hoàng Hoa Thám để phân luồng giao thông, ưu tiên cho phụ huynh và học sinh đi khai giảng ở trường tiểu học, THCS Ba Đình.
Cũng trong tình cảnh tương tự, tuyến đường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), nơi có trường tiểu học Tây Sơn, sáng nay cũng kẹt cứng xe và người.
Giữa biển người, cảnh sát giao thông mệt nhoài vì phân luồng
Trong giờ cao điểm buổi sáng, các tuyến đường Cát Linh, Tây Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng cũng ùn tắc hơn thông lệ vì nhiều trường phổ thông, đại học đóng ở khu vực này tổ chức khai giảng.
Để “phục vụ” cho lễ khai giảng năm học mới, ở các cổng trường đều có “hệ thống” các loại dịch vụ như: bán cờ, hoa, bóng bay… thu hút khá đông người mua. Chính hoạt động mua bán tấp nập này đã khiến tình trạng giao thông càng thêm tồi tệ, hỗn loạn.
Tầm trưa nay, tan buổi khai giảng, lượng học sinh và phụ huynh đổ về đông khiến giao thông cũng bị “làm khó”. Song do không trùng với giờ cao điểm nên hầu hết các tuyến đường chỉ bị ùn tắc cục bộ và sớm trở lại bình thường.
Châu Như Quỳnh