Thứ Hai, 10/08/2009 - 09:46

Khắc phục “hệ thống điện hãi hùng ở một khu phố”
(Dân trí) - Sau khi Dân trí có bài phản ánh về thực trạng điện mất an toàn kéo dài suốt hơn 3 năm ở tổ 12, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, điện lực Liên Chiểu đã nhanh chóng kéo mới đường dây, đảm bảo an toàn lưới điện sinh hoạt cho người dân.
 >>  Hệ thống điện hãi hùng ở một khu phố
Hệ thống đường dây điện mới an toàn, gọn gàng và đẹp mắt.

Theo đó, hệ thống dây điện cũ giăng mạng nhện trên trục  đường chính cũng đã được tháo gỡ sạch sẽ, trả lại mỹ quan cho khu phố.

 

Bà Chu Thị Thanh Hằng (75 tuổi) khấp khởi: “Thay được đường dây điện mới, bà con ở đây mừng lắm. Không còn phải canh chừng sợ xe tải chạy qua kéo đứt dây, cúp điện nữa. Nhà tôi không còn phải lo chập điện ở trên mái tôn nữa”.

 

Cùng chung niềm vui, chị Trần Huỳnh Thị Mỹ (39 tuổi), góp lời: “Cả xóm có hàng trăm đứa trẻ. Nhà tui cũng có 3 đứa, trước đây tụi nhỏ bị “nhốt” mãi trong nhà, cấm ra đường vì sợ bị điện giật. Giờ thì yên tâm rồi, tui cho chúng chạy chơi thoải mái”.
 
Không còn sợ điện giật, trẻ được thoải mái ra đường chơi.

 

  đường dây mới kéo điện đến từng nhà, người dân đã cùng nhau bỏ hết những cột điện được làm bằng cây chống chắp nối xiêu vẹo; đồng thời tiến hành tổng vệ sinh khu phố sạch sẽ, tươm tất.

 

Ông tổ trưởng tổ 12 Nguyễn Hữu Tiến không giấu niềm vui: “Qua việc này mới thấy ý thức của người dân khu phố đâu có tệ”. Rồi ông Tiến chỉ tay về phía góc đường cho biết, đống rác ở đó cũng vừa được dọn dẹp, người dân đã thống nhất không xả rác bừa bãi nữa.

 

Đông Lưu