(Dân trí) - Phờ phạc đến cơ quan sau một đêm thức trắng, chị Hoàng Lan (khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) than thở: “Đã hai đêm gia đình tôi phải “chiến đấu với giặc nóng” nên không còn sức đâu để làm việc... Cả nhà như bị “hầm” trong căn hộ tập thể”.
Hai ngày qua, giữa lúc tiết trời cao điểm oi bức thì tình trạng mất điện đột ngột xảy ra tràn lan trên địa bàn nội thành Hà Nội, gây không ít xáo trộn trong cuộc sống một bộ phận người dân.
“Đêm kinh hoàng”
Chị Hương Thu, nhà ở khu tập thể số 14 Nguyễn Khuyến (Văn Miếu, Đống Đa) than thở: Nửa đêm (5/8), cả nhà đang say giấc bỗng choàng tỉnh vì… nóng quá. Mở mắt thấy nhà tối thui, không quạt, không điều hòa, sờ sang bên cạnh thì con gái 3 tuổi ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra điện đã mất tự lúc nào. “Tôi phải quạt tay cho con ngủ, chỉ dừng tay quạt là cháu lại thức giấc lèo nhèo khóc. Thương con và sợ cháu ốm nên đành thức cả đêm để quạt, không dám ngủ nữa. 5h sáng có điện trở lại, hai mẹ con lăn ra ngủ quên cả giờ học, giờ làm”, chị Thu kể.

Trong những căn nhà tập thể, xung quanh là bê tông cốt thép, việc mất điện khiến không gian càng thêm bí bức
Chị Hoàng Lan, trú tại khu tập thể E8 Thanh Xuân Bắc không giấu vẻ bức xúc: “Đã hai đêm gia đình tôi phải “chiến đấu với giặc nóng” do mất điện nên không còn sức đâu để làm việc. Đêm 4/8, điện mất từ 8h tối đến 2 giờ sáng, cả nhà lê la dưới sân khu tập thể mà không có lấy một “cọng” gió. Con nhỏ quấy khóc nên mấy bà cháu, mẹ con phải sơ tán đến nhà người bạn ở phố Ngụy Như Kon Tum, ông chồng thì ôm chiếu đến cơ quan “ké” tí máy lạnh. Đêm 5/8 lại mất từ 10h tối đến tận gần sáng hôm sau khiến cả khu tập thể nháo nhác vì nóng. Cả nhà như bị “hầm” trong căn hộ tập thể”, chị Lan lắc đầu ngao ngán.
Còn câu chuyện của Thùy Trang, khu Nhân Chính thì pha lẫn “bi hài”. Sau đêm 4/8 cả khu mất điện và không ngủ được vì trời nóng, con quấy khóc, sáng hôm sau đến cơ quan Trang bèn treo dòng chữ “Đêm kinh hoàng” lên công cụ chát trên mạng khiến không ít đồng nghiệp, bạn bè lầm tưởng đêm qua vợ chồng có chuyện nên rối rít hỏi thăm. Riêng một chị lớn tuổi cùng cơ quan tỏ ra thông hiểu mọi chuyện nên hỏi: “Mất điện hả?”. Được lời như cởi tấm lòng, Trang kể chuyện như “lên đồng”, nào là nhà mất điện, con vã mồ hôi nên bị nhiễm lạnh, sốt đùng đùng phải nghỉ học nằm nhà…
Ông Hoàng Đình Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường Tứ Liên - quận Tây Hồ - Hà Nội cũng thừa nhận, tuần vừa rồi, trên địa bàn phường ở khu vực tổ 23, 24, 25 đã bị mất điện nhiều lần. Đặc biệt, thời gian bị mất thường rơi vào thời điểm từ 21 giờ đến giữa đêm. Khi nhân dân báo, điện lực Tây Hồ đến đóng điện thì nhanh nhất cũng phải sau 2-3 tiếng mới có.
Ngoài ra, đường dây nóng báo Dân trí còn nhận được hàng loạt những phản ánh của người dân tại một số khu vực khác như Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Thụy (quận Long Biên) về tình trạng mất điện đột ngột, không báo trước.

Nhiều nhà thức trắng đêm vì mất điện
Sự cố do quá tải!
Chiều 6/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, đại diện Sở Điện lực Hà Nội khẳng định, từ đầu hè đến giờ, công ty không ra lệnh cắt điện của khách hàng. Lý giải việc liên tục xảy ra mất điện bất thường ở nhiều nơi, bà Huệ cho rằng, không phải là do thiếu điện mà là lưới điện quá tải cục bộ vì sức tiêu thụ tăng cao.
“Những ngày qua, thời tiết oi bức nên các gia đình có điều hoà đều cho chạy khiến quá tải cục bộ. Khu vực Nghĩa Dũng thuộc phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), mặc dù trạm biến áp đã tăng công suất gấp đôi, đường dây đã thay nhưng atomat vẫn nhảy”, bà Huệ minh chứng.
Đề cập đến những địa bàn cụ thể mà chúng tôi đã nêu ở phần trên, bà Huệ đã trực tiếp liên hệ với các đơn vị điện lực cơ sở để tìm hiểu nguyên nhân.
Theo giải thích của Giám đốc điện lực quận Long Biên, việc xảy ra mất điện kéo dài cả đêm 5/8 tại đường Nguyễn Văn Cừ là do sự cố tại đường dây thuộc trạm 110KV (Gia Lâm). “Việc cắt vào giờ này không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhưng có ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà con nhưng không thể dừng được vì nếu đứt dây thì còn nguy hiểm hơn”, bà Huệ nói.
Tương tự, tại hai địa bàn khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Nguyễn Khuyến, người ta cũng phải cắt điện để xử lý sự cố.
|
Theo bà Huệ, hàng năm, công ty điện lực đều có kế hoạch chống quá tải như xây thêm trạm, nâng công suất trạm… Tuy nhiên, việc đặt các trạm trong khu phố hiện nay là cả một vấn đề, nhiều chỗ xin cũng không được. Nhiều phường trên địa bàn Hà Nội kêu mất điện nhưng khi đơn vị điện lực xin phường để đặt trạm thì lại không được. “Bảo họ chỉ ra chỗ để đặt trạm mà họ không chỉ nổi” - Bà Huệ nói. |
Nguyên Đức - Lan Hương
Ảnh: Việt Hưng