Thứ Năm, 06/08/2009 - 17:35
Rình hơn 3 giờ để ăn trộm vẫn bị bắt
Sau khi đột nhập vào một ngôi nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội, Bảo ngồi đợi hơn 3 giờ để chủ nhà đi ra ngoài rồi lục soát lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi đối tượng chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt giữ.
Khoảng 9h5 ngày 3/8, trên đường tuần tra kiểm soát, tổ công tác của CA phường Quảng An, quận Tây Hồ nghe tiếng kêu cứu “cướp” trong nhà anh Trịnh Xuân Hợi (lô 30 khu 1,3 ha phường Quảng An, quận Tây Hồ). Khi tổ công tác vào trong nhà thì thấy anh Phạm Văn Thảo (SN 1975,ở Yên Định, Hải Hậu, Nam Định) là nhân viên bảo vệ của nhà anh Hợi và một nam thanh niên cầm trên tay con dao nhọn đang vật lộn tại sân ngôi nhà. Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế cả 2, thu giữ con dao và yêu cầu 2 người về trụ sở CA phường giải quyết.
Tại trụ sở cơ quan công an, anh Phạm Văn Thảo cho biết, khi đi đến nhà anh Hợi để làm việc thì phát hiện 1 thanh niên lạ mặt đi từ bên trong nhà ra trên tay cầm chiếc ổ cứng máy vi tính có biểu hiện nghi vấn. Khi anh Thảo hỏi thì đối tượng rút dao ra tấn công anh để tẩu thoát. Đối tượng đột nhập vào nhà anh Hợi khai nhận là Nguyễn Đăng Bảo (SN 1986, HKTT tại phường Bình Hưng Hoà, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), hiện không có nơi ở nhất định tại Hà Nội.
Theo lời khai của Bảo, khoảng 5h30 cùng ngày, Bảo đột nhập vào nhà anh Hợi rồi chờ đến 9h sáng, khi anh Hợi đi ra ngoài Bảo mới ra tay lấy trộm 1.890.000 đồng và chiếc ổ cứng máy vi tính của anh Hợi để trên tầng 3. Khi Bảo đang đi xuống tầng 1 để tẩu thoát thì bị anh Thảo phát hiện. Bảo đã rút trong người 1 con dao nhọn chạy tới đâm anh Thảo hòng thoát thân nhưng anh Thảo tránh được và tri hô.
Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Đăng Bảo để lập hồ sơ xử lý.
Theo Đăng Khoa
An ninh Thủ đô